Chưa kịp "ấm ghế" được 72 tiếng đồng hồ, Frank Lampard đã phải vào cuộc ngay với nhiệm vụ đầu tiên: giúp Chelsea bứng 3 điểm tại sân Molineux của Wolverhampton vào lúc 21h ngày 8/4 (trên K+Sport1). Áp lực thật đấy!
Thời gian qua, Chelsea là drama liên tục luôn. Hai ông thầy đẳng cấp Thomas Tuchel và Graham Potter lần lượt "lên thuyền" Stamford Bridge, nhưng 8 tháng qua The Blues cứ tụt dốc không phanh dù ông chủ Mỹ đã rải hơn nửa tỉ bảng Anh vào chuyển nhượng. Bay màu sớm ở cả League Cup lẫn FA Cup, giờ Chelsea đang mắc kẹt ở hạng 11 Ngoại hạng Anh và nguy cơ "ngồi nhà" không được dự cúp châu Âu mùa sau là có thật. Còn ở Champions League thì tương lai cũng mờ mịt thôi, vì phải đối đầu Real Madrid - đội bóng vô địch kinh nghiệm ở đấu trường này rồi
Ngồi trên khán đài xem Chelsea hòa Liverpool 0-0 giữa tuần, HLV Lampard chắc cũng thấy rõ vấn đề: đội thiếu hẳn những chân sút xịn sò. Từ đầu mùa đến giờ, Chelsea vật lộn với việc ghi bàn - tới 10/20 trận gần nhất không biết ghi bàn là gì, chỉ có 3 trận ghi được từ 2 bàn trở lên thôi. Buồn không nói nên lời
Chiến thắng đậm nhất của Chelsea mùa này? Là trận thắng Wolves 3-0 hồi tháng 10/2022 với màn "nổ súng" đồng loạt của bộ ba Kai Havertz, Christian Pulisic và Armando Broja tại sân Stamford Bridge đấy.
Giờ để quay lại top 10 và chỉ còn kém top 6 có 4 điểm, HLV Lampard sẽ tung đội hình công thủ toàn diện với "cưng chiều" Mason Mount đá chính cùng Kante và Enzo Fernandez ở tuyến giữa, hỗ trợ cặp đôi tấn công Kai Havertz - Raheem Sterling. Hai cánh Reece James và Ben Chilwell sẽ là những "lá bài tẩy" của Super Frankie đây
Về phía đối thủ, Wolves đang "kẹt cứng" ở vị trí thứ 14, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ có 1 điểm. Sau khi thắng Tottenham 1-0 đầu tháng 3, Wolves chỉ lấy được 1 điểm trong 3 trận gần nhất. Chuỗi thua liên tiếp trước Newcastle và Leeds United khiến ghế của HLV Julen Lopetegui lung lay hẳn rồi
Wolves đang trông cả vào "buff sân nhà" Molineux - nơi họ vừa thắng 3 trận liên tiếp trước Tottenham, Liverpool và West Ham. Nhưng mà Chelsea chưa bao giờ là món dễ ăn với "Bầy sói" đâu nhé! Chưa kể khả năng ghi bàn của Wolves thuộc hàng tệ nhất giải năm nay, và họ đã "câm lặng" trong 4/6 lần gặp Chelsea gần đây.
Nguồn: soha.vn