Những đứa trẻ sẽ ra sao nếu thấy cha mẹ đối xử với nhau trên sóng truyền hình như thế này?
Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983, từng được vua hài Châu Tinh Trì o bế và nổi danh qua các phim Biệt Thự Táo Đỏ, Tuyệt Đỉnh Kungfu, Truyền Thuyết Bạch Xà, Thiên Hạ Đệ Nhất... Năm 2007, cô kết hôn với đại gia truyền thông Dương Tử và có với nhau 2 con trai.
Nhiều người cho rằng Huỳnh Thánh Y chính là "kẻ thứ ba" khiến Dương Tử ly hôn vợ cũ để cưới cô vào năm 2007. Làn sóng tẩy chay của netizen khiến nữ diễn viên phải rút lui khỏi showbiz. Mãi đến 2020 cô mới comeback. Chị đẹp thường xuyên đăng ảnh gia đình "hạnh phúc" lên mạng xã hội khiến bao người phải ghen tị
Nhưng mới đây trên show thực tế Goodbye Lover (Tạm biệt người yêu), Huỳnh Thánh Y bật khóc trước camera và thừa nhận: "Tôi đã muốn ly hôn từ 3 năm trước". Ngay lập tức, Dương Tử cũng đáp trả: "Hôn nhân của chúng tôi tưởng thành công, nhưng thực chất là một mớ hỗn độn".
Nữ diễn viên chia sẻ trong chương trình: "Anh ta cứ lừa tôi theo cách riêng của anh ta, và tôi không còn lòng tự trọng nữa". Lập tức, Dương Tử chỉ vào mặt vợ và mắng: "Nếu cô còn nói nhảm, chúng ta sẽ không ghi hình chương trình này". Huỳnh Thánh Y bắt đầu khóc và quay người bỏ đi... Drama quá trời drama!
Trước đó, hai vợ chồng cùng xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với MC Lý Tương, vốn định "minh oan" cho nhau nhưng không ngờ Dương Tử lại không chút kiêng dè, thốt ra toàn lời "toxic" cực mạnh. Anh ta gọi vợ mình là "vô học, ngu ngốc và không tiến bộ gì trong những năm qua".
Huỳnh Thánh Y đang là đại diện cho sản phẩm "Nhân vật vẻ đẹp trí tuệ", thế mà bị chồng tát thẳng vào mặt như vậy Trong buổi phỏng vấn, cô tỏ ra không hài lòng và giận dữ đáp lại chồng: "Trong ngần ấy năm, ngoài việc lợi dụng tôi để kiếm tiền, anh có bao giờ làm điều gì tốt cho tôi?".
Chứng kiến màn "đấu khẩu" của vợ chồng Huỳnh Thánh Y, netizen vừa ngán ngẩm vừa lo lắng cho mấy đứa con của họ quá trời quá đất!
Cha mẹ xung đột hay bất hòa là chuyện khó tránh khỏi trong hôn nhân của nhiều gia đình. Thậm chí nhiều cặp vợ chồng cãi vã đến mức không cứu vãn được nữa, lâm vào tình thế "đường cùng" và buộc phải ký đơn ly hôn. Nhưng việc công khai chỉ trích, công kích nhau như thế này sẽ khiến các bé tổn thương nặng nề lắm!
Theo nghiên cứu cho thấy, trẻ nhỏ là đối tượng cực kỳ nhạy cảm với những xung đột xảy ra trong gia đình, đặc biệt khi cha mẹ toxic, thường xuyên cãi vã nhau. Ngay cả teen vị thành niên dưới 19 tuổi cũng bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn giữa cha mẹ. Điều này chứng tỏ rằng, dù ở lứa tuổi nào, từ sơ sinh đến trưởng thành, đều dễ bị tổn thương nhất bởi những cha mẹ độc hại hoặc tiêu cực.
Theo các chuyên gia, cha mẹ xung đột thường xuyên có thể gây ra những tác động siêu nghiêm trọng đến tâm lý của con trẻ vì những lý do sau:
Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ bị ảnh hưởng lớn: Rất nhiều gia đình khi cha mẹ xảy ra "drama" hay chiến tranh lạnh thường không mấy quan tâm hoặc dành thời gian cho con cái như trước. Mặt khác, tình yêu thương của cha mẹ dành cho trẻ cũng vơi đi ít nhiều hoặc thiếu ấm áp vì họ còn bận "giận dỗi" với người kia
Tạo cảm giác lo lắng và bất an cho con trẻ: Cha mẹ xung đột là nguyên nhân khiến trẻ có cảm giác bất an, thiếu an toàn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Trẻ phải thường xuyên đối mặt với những nỗi lo khi nào cha mẹ sẽ kết thúc "cuộc chiến", liệu có ly hôn không, hoặc lo sợ bất kỳ trận ẩu đả nào có thể ập đến bất ngờ.
Tạo bầu không khí căng thẳng cho cả gia đình: Thường xuyên phải chứng kiến cảnh cha mẹ xung đột có thể khiến con cái cũng trở nên lo lắng và stress max. Điều này ảnh hưởng siêu to khổng lồ đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của trẻ. Thậm chí nhiều bé rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu và không phát triển như bình thường (đối với trẻ nhỏ)
Trước đó, Huỳnh Thánh Y cũng nhiều lần khiến ai nấy lo ngại cách dạy con. Tuy "giàu sụ" về vật chất nhưng Andy, con trai Thánh Y lại "nghèo nàn" về mặt tình cảm. Vợ chồng Huỳnh Thánh Y cực kỳ bận rộn nên từ lúc con trai 3 tháng tuổi đến năm 3 tuổi đã không thường xuyên gặp gỡ. Người chăm sóc chính cho Andy cũng là bà nội.
Andy trở thành một đứa trẻ "cục súc" vì không được bố mẹ quan tâm, chăm sóc. Càng lớn, tình cảm giữa Andy và mẹ càng xa cách. Cũng may Huỳnh Thánh Y kịp nhận ra sai lầm của mình và cố gắng hàn gắn tình cảm với con. Andy sau đó hiểu được tình cảm mẹ dành cho mình và dần thân thiết, yêu thương mẹ trở lại
Một lần khác, lịch trình sinh hoạt một ngày của cậu bé bị lộ cũng khiến ai nấy "đau tim". Ngoài giờ học trên trường từ thứ 2 đến thứ 6, Huỳnh Thánh Y còn cho con học thêm lập trình máy tính, piano, trống, cờ vây...
Suốt từ 8h15 sáng đến 9h tối, Andy chỉ "quay như chong" với việc học, hết học trên lớp lại đến học ngoại khóa. Nhân viên văn phòng còn có ngày nghỉ cuối tuần, còn Andy thì không! Mỗi ngày cậu bé thức dậy lúc 7h sáng và đi ngủ lúc 10h đêm. Cường độ học tập này quả thực đã quá sức với một đứa trẻ mới 9 tuổi
Nguồn: kenh14.vn