Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) vừa tung cảnh báo màu cam (nghĩa là siêu nghiêm trọng á) về tình trạng sương mù dày đặc đến rất dày đặc cho sáng 28 và 29-12. Chưa hết, họ còn đưa ra cảnh báo màu vàng - sương mù từ vừa đến dày đặc - cho luôn các ngày 30 và 31-12 nữa.
Tin vui là sương mù sẽ giảm bớt khi có lượng mưa nhẹ ở vùng Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ từ ngày 31-12-2023 đến 2-1-2024, theo dự báo của IMD. Vậy là có hy vọng đón năm mới trong lành hơn rồi! ️
Trước đó, một lớp sương mù dày đặc và độc hại đã "phủ kín" thủ đô New Delhi - Ấn Độ vào ngày 27-12. Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đến nỗi nhiều chuyến bay bị hoãn và dịch vụ đường sắt bị gián đoạn trong 2 ngày 27 và 28-12 luôn. Vậy là ăn Tết tại chỗ rồi các bạn ơi!
Còn bên thủ đô Dhaka - Bangladesh cũng chẳng khá hơn là mấy. Ngày 27-12, chỉ số chất lượng không khí ở đây giảm mạnh xuống mức "nguy hiểm" hẳn hoi. Cụ thể, dữ liệu từ Tập đoàn IQAir của Thụy Sĩ cho thấy Dhaka đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới lúc 9 giờ sáng ngày 27-12 (giờ địa phương). Wow, "vô địch" mà không vui tí nào!
Theo Reuters, ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng vì các dự án lớn liên tiếp mọc lên như nấm và nhiên liệu hóa thạch bị lạm dụng quá đà, gây ra các vấn đề sức khỏe cho nhiều người. Kiểu "phát triển kinh tế nhưng quên mất sức khỏe cộng đồng" ấy mà! ️
Chính quyền TP Dhaka đã phun nước ra đường để giúp bụi lắng xuống, nhưng người dân kêu gọi những nỗ lực lớn hơn, ví dụ như kiểm soát ô nhiễm từ vật liệu xây dựng từ các dự án lớn. Phun nước thôi thì chưa đủ đâu các bác ơi!
Theo một báo cáo, ô nhiễm không khí gây ra khoảng 1/5 số ca tử vong sớm ở Bangladesh mỗi năm. Số liệu đáng sợ hơn nữa: một số khu vực ở TP Dhaka có hàm lượng bụi mịn PM2.5 cao gấp 20 lần so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới. Nghe mà thấy nghẹt thở luôn!
Nguồn: kenh14.vn