Vụ tai nạn trực thăng kinh hoàng khiến vị tướng cấp cao của Đài Loan và 7 sỹ quan thiệt mạng đầu năm nay đã có kết luận chính thức: sương mù + địa hình khó + lỗi con người
"Thời tiết, địa hình và các yếu tố con người là nguyên nhân đằng sau vụ tai nạn," Thiếu tướng Không quân Huang Chih-wei chia sẻ với báo giới tại cuộc họp báo hôm 15/2.
Theo ông Huang, tình huống lúc đó nguy hiểm cực kỳ - phi công chỉ có vỏn vẹn 6-7 giây để kéo máy bay lên khi sương mù dày đặc ùa tới. Căng thẳng vãi
Báo cáo điều tra sơ bộ cho thấy phi công đã cảnh báo về độ cao của trực thăng tới 2 lần trước khi chiếc máy bay lao xuống sườn núi.
Nhớ lại vụ việc đau lòng hôm 2/1, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan Thẩm Nhất Minh cùng đoàn tùy tùng 7 người đã thiệt mạng sau khi chiếc UH-60M Black Hawk chở họ gặp nạn ở khu vực đông bắc đảo.
Cơ quan Quốc phòng Đài Loan xác nhận chiếc trực thăng biến mất khỏi radar chưa đầy 15 phút sau khi cất cánh, rồi rơi xuống sườn núi. Lúc đó chiếc UH-60M Black Hawk đang trên đường tới huyện Nghi Lan thăm các chiến sỹ trước thềm Tết Nguyên Đán. May mắn có 5 người trên máy bay sống sót
Đây không phải lần đầu dòng trực thăng Black Hawk mà Đài Loan mua từ Mỹ gặp sự cố. Năm 2018, một chiếc Black Hawk của lực lượng cứu hộ Đài Loan cũng đã rơi khi đi cứu hộ gần đảo Orchid, khiến 6 người thiệt mạng.
Nguồn: soha.vn