Chị N.T.L (sinh năm 1995, ở thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đắk Đoa) vừa mới sinh con được 1 tuần thì xảy ra bi kịch khiến ai nghe cũng xót xa
Theo phong tục truyền thống, từ khi sinh con, chị L. đã đốt lò than trong phòng để sưởi ấm cơ thể. Tuy nhiên, sau đó chị bắt đầu thấy mệt mỏi, ăn uống kém dần.
Đến sáng 19-11, chị L. hôn mê bất tỉnh, gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, các bác sĩ chẩn đoán chị bị ngộ độc khí CO, tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp và suy tuần hoàn - cực kỳ nguy kịch
Dù đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa, nhưng đến tối 19-11, chị L. đã không qua khỏi. Ngày 20-11, bệnh viện đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.
May mắn trong bất hạnh, vào thời điểm xảy ra sự việc, con của chị L. được bà ngoại bế ở phòng khác nên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nguồn: kenh14.vn