EchDethuong
New member
Nhìn cái suối này ai cũng phải nghĩ "wow xinh ghê" – trong veo, êm ả như một nàng thơ đang rủ rỉ. Trông có vẻ nước chỉ ngập đầu gối thôi, mà khoảng cách hai bờ thì gần lắm luôn, kiểu nhảy hoặc sải chân là qua bên kia ngay
Nhưng mà đừng tin vào vẻ ngoài lừa tình nha! Đằng sau vẻ đẹp đó là "bẫy chết người" thực sự – chỉ cần sơ sẩy một tí là toang, thậm chí còn không tìm thấy xác luôn á
**Plot twist từ cái nhìn đầu tiên**
Phải công nhận một điều: con suối này nhìn ZERO% giống sát thủ. Theo The New York Times, Bolton Strid (tên chính thức của em này) đẹp như tranh vẽ, lượn lờ qua những tảng đá phủ rêu giữa rừng Yorkshire, Anh. Aesthetic vãi chưởng
Nhìn bằng mắt thường thì suối trông shallow vãi, lại hẹp nữa nên nhiều người tưởng nhảy một cái là xong. Ngay cả tên "Strid" nghe cũng giống "stride" (bước đi) – kiểu như đang rủ rê người ta nhảy vậy đó
Nhưng nghe này, đừng bao giờ "trông mặt mà bắt hình dong"! Người dân địa phương nói tỉ lệ tử vong là **100%** cho bất kỳ ai rơi xuống khi cố nhảy qua. Và yeah, xác người cũng không thấy đâu luôn
Có cả đống biển cảnh báo dựng ở bờ, nhắc du khách "dừng lại và cẩn thận với đá trơn". Nhưng vẫn còn đó những câu chuyện về người bị trượt chân và "bay màu" vào hang động dưới đáy suối...
Nhiều người gọi Strid là dòng suối giết người nhiều nhất thế giới luôn, mặc dù không có số liệu chính thức (vì... không ai sống sót để kể lại chăng? )
**Những cái kết đau lòng**
Case nổi tiếng nhất là cặp vợ chồng trẻ Barry và Lynn Collett mất tích trong tuần trăng mật năm 1998. Hai người đang đi bộ dọc sông Wharfe thì đột nhiên mực nước dâng 1,5m chỉ trong chưa đầy một phút và cuốn trôi cả đôi
Theo Saostar, thi thể Lynn được tìm thấy sau 6 ngày, còn Barry phải hơn 1 tháng sau mới thấy ở cách chỗ tai nạn 16km về phía hạ lưu.
Nạn nhân đầu tiên là cậu bé William de Romilly từ năm 1154. Cậu bé trượt chân khi nhảy qua suối và không bao giờ về. Mẹ cậu – bà Alice de Romilly – đau khổ đến nỗi phải hiến đất xây tu viện Bolton để tưởng nhớ
Năm 2010, bi kịch lại đến với cậu bé Aaron Page 8 tuổi đúng ngày sinh nhật. Cậu bị trượt chân khi chơi trên đá, có người túm tay cố kéo nhưng cuối cùng cậu vẫn bị "nuốt chửng". Tìm được thi thể sau 3 giờ...
Những câu chuyện này còn lọt vào văn học nữa đó! Đại thi hào William Wordsworth viết về cậu bé cố nhảy qua suối trong "The Force of Prayer" đầu những năm 1800. Tác giả Mỹ Gertrude Atherton cũng nhắc đến nó trong truyện "The Striding Place" (1896), viết rằng "Không nơi nào cô đơn hơn ở Anh" và "đầy ma quỷ" nếu chúng tồn tại
**Sự thật rợn người dưới mặt nước**
Thực ra "khoảng cách hẹp" này chỉ là ảo giác thôi! Suối Strid là một đoạn của sông Wharfe – dòng sông mẹ ở thượng nguồn vốn nông và rộng tới 9m.
Nhưng rồi địa hình đổi, trở nên hẹp và sâu, nước hiền lành kia bỗng tăng tốc như bay, dâng cao và tạo thành "suối tử thần"
Từ trên cao nhìn, Strid đẹp và vô hại. Nhưng nhảy xuống là bạn sẽ bị hút vào khe nứt, mạch ngầm ẩn dưới đó ngay!
Vì bên dưới toàn hang động và đường kênh bị nước mòn – nơi "đón" toàn bộ nước từ sông mẹ. Đến giờ chẳng ai biết nó sâu bao nhiêu
Nhìn kỹ sẽ thấy đá hai bờ đều bị xói mòn nặng nề. Tom Scott – một thanh niên Anh chia sẻ trên Youtube rằng cách duy nhất để sống sót là phải có "rất nhiều trang thiết bị VÀ may mắn"
Giáo sư Carolyn Roberts từ trường Cao đẳng Gresham, London nói với Daily Mail: "Đôi khi sông đẹp cũng nguy hiểm như sông Nile đầy cá sấu vậy."
"Strid trông đẹp, vô hại nhưng giết người theo cách tương tự. Người ta chết vì chính địa mạo của nó – hình dạng Strid bị ảnh hưởng bởi sự cắn xén nghiêm trọng ở đôi bờ...
Xoáy nước như bẫy với cơ thể, dòng chảy loạn sẽ làm ai đó bất tỉnh rất nhanh. Đây không phải nơi để chơi đùa," bà khẳng định
**Bonus: Những dòng sông "lừa tình" khác**
Sông Potomac ngay ngoài Washington DC (Mỹ) trông phẳng lặng nhưng dưới đáy có dòng nước ngầm cực mạnh, cuốn phăng người bơi ngay lập tức. Năm 2015, vận động viên Marco Reyes-Sanchez 21 tuổi đã là nạn nhân
Lực lượng cứu hộ nói: "Potomac nhìn êm đềm lắm nhưng dòng chảy rất mạnh, nhiều đá, nhiều chướng ngại vật vô hình. Nước không bao giờ trong nên bạn không thấy mình đang dấn vào cái gì."
Còn hồ Xanh (Blue Lagoon) ở Derbyshire, Anh – vốn là mỏ đá bỏ hoang bị ngập – có màu xanh biếc đẹp mê ly. Nhưng nước độc tương đương ammoniac với độ PH 11,3 luôn á!
Chính quyền phải nhuộm đen hồ để ngăn người ta nhảy xuống bơi. Đó là mức độ nguy hiểm đấy!
Nguồn: soha.vn