Sùng Thị Cu (sinh năm 2005), tân sinh viên năm nhất trường Đại học Y - Dược Hải Phòng, đang ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ giỏi để cống hiến cho xã hội. Câu chuyện của cô bạn này xúc động lắm nha!
Cô bạn sinh ra trong một gia đình ba thế hệ 8 người, sống ở vùng sâu vùng xa đầy sỏi đá ở huyện Mường Cà, tỉnh Điện Biên. Nhà đông anh chị em nhưng Cu vẫn may mắn được đến trường như các bạn cùng trang lứa.
"Đối với mình, việc học giống như một sứ mệnh, động lực to lớn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhìn lại 12 năm học tập, mình rất hạnh phúc vì luôn nỗ lực hết sức để có được học bổng, danh hiệu cho bản thân. Dù không nhiều nhưng nó khiến mình thấy tự hào" – nữ sinh chia sẻ.
Với ước muốn trở thành bác sĩ có tâm có tài, giúp đỡ những người khó khăn, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 là 26 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hoá), cô bạn mạnh dạn đăng ký vào ngành Y Khoa, trường Đại học Y - Dược Hải Phòng. Dù hơi tiếc về điểm số nhưng đủ để Cu đậu nguyện vọng 1 mà mình mong muốn rồi!
"Bây giờ mình không biết phải diễn tả thế nào. Cảm xúc lẫn lộn, có chút sợ hãi, chút háo hức, nôn nao khi sắp thành tân sinh viên. Đây là bước đệm để mình trưởng thành và phát triển" – nữ sinh bày tỏ.
Nhờ ý chí kiên cường, vượt khó, khát khao tương lai rực rỡ, nên trong 12 năm học, nữ sinh dân tộc Mông đã đạt nhiều thành tích xuất sắc: 12 năm liền học sinh Giỏi toàn diện, lớp 9 đạt giải Ba máy tính cầm tay cấp huyện, lớp 10 đạt giải Khuyến khích môn Vật lý cấp tỉnh, lớp 11 đạt giải Khuyến khích môn Sinh học cấp tỉnh. Quá đỉnh luôn!
Chính sự cầu tiến trong học tập, Sùng Thị Cu đã nhận được học bổng của Thủ tướng Chính phủ, học bổng Vừ A Dính và sắp tới, trước khi trở thành tân sinh viên trường Đại học Y - Dược Hải Phòng, nữ sinh còn may mắn nhận được suất học bổng của Quỹ Thắp sáng niềm tin. Tất cả là thành quả, động lực, món quà tinh thần để Cu có đủ dũng khí thực hiện ước mơ.
Anh Sùng A Dia, bố của Cu, cho biết cả cha mẹ đều làm nông dân, chỉ trông vào mấy sào ruộng, con trâu, con bò để nuôi các con ăn học. Nhà đông anh em nên việc học đại học của Cu cũng là gánh nặng với gia đình. Dù vậy, anh vẫn động viên con theo đuổi đam mê và cố gắng hết sức.
"Tôi đã nói với con gái mình rằng, dù khó khăn đến đâu cha cũng không bao giờ để các con phải bỏ học. Cha mẹ rất ủng hộ các con theo đuổi đam mê. Cuộc sống khó khăn nên tôi sẽ làm mọi thứ vì tương lai của con cái để các con ăn học nên người" – Anh Sùng A Dia tâm sự.
Được sự ủng hộ của gia đình, thầy cô và bạn bè, nữ sinh luôn có tinh thần học tập tốt. Bởi chỉ có giáo dục mới thay đổi được cuộc đời mình. Với châm ngôn "Sinh ra như một bản thể, đừng chết đi như một bản sao", cô gái người Mông luôn khát khao được cống hiến cho xã hội. Mỗi người sẽ có giá trị riêng, sống là chính mình, sống để cống hiến hết cho quê hương, đất nước. Chuẩn không cần chỉnh!
Cu tự nhận lực học của mình ở mức bình thường so với bạn bè trong lớp. Quan trọng là phải có kế hoạch học tập đúng đắn, kiến thức cơ bản luôn là điều quan trọng nhất, không được chủ quan mà phải nhớ và nắm vững những gì đã học.
"Chúng ta nên học những lúc bản thân cảm thấy thoải mái. Kết hợp giữa việc học và nghỉ giải lao để đầu óc được giải tỏa, làm tăng hiệu quả học tập" – nữ sinh chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Thu Loan, chủ nhiệm suốt ba năm THPT nhận xét: "Sùng Thị Cu là học trò chăm ngoan, học giỏi, siêng năng, rất kỷ luật trong học tập, thân thiện với bạn bè. Trong suốt ba năm học, em được phân công làm lớp phó đời sống, chuyên chăm sóc cuộc sống hàng ngày của các bạn, ai có dấu hiệu ốm đau sẽ báo ngay với cô. Phải nói em rất nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc được giao".
"Ngay từ lớp 10 em mơ ước trở thành bác sĩ nên rất chịu khó quyết tâm học hành. Ngày báo kết quả xét tuyển cũng là ngày em vừa vui nhưng cũng lại buồn vì em đã trúng tuyển vào trường Đại học Y - Dược Hải Phòng nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm ruộng nuôi bốn chị em ăn học, em lại là con cả nên khả năng sẽ không đi học đại học được. Cô giáo và các bạn trong lớp cũng rất buồn cho hoàn cảnh của em" – cô Loan nghẹn ngào.
Cô Loan rất muốn Cu đi học đại học để sau này thay đổi cuộc sống. Chắc chắn học đại học sẽ vất vả rất nhiều nhưng mong Cu sẽ luôn lạc quan, cố gắng kiên trì vượt qua, nhìn về tương lai phía trước.
Dù chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, Cu không quên gửi lời khuyên chân thành cho các đàn em: "Năm sau là khoá cuối cùng thi theo chương trình cũ nhưng dù thế nào cũng rất mong các bạn sẽ ôn luyện thật tốt để đạt kết quả cao, luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ. Nhưng nhớ phân bổ thời gian học hợp lí, chọn đúng ngành, đúng trường mà bản thân muốn theo học nhé".
Thành tích cá nhân đỉnh của nổi của Cu:
Nguồn: svvn.tienphong.vn