Dạo gần đây mình hay suy ngẫm về cái khái niệm "sung sướng" lắm á
Nhiều người cứ nghĩ sung sướng là phải có những thứ to tát, hoành tráng lắm cơ. Kiểu như trúng số độc đắc, mua được nhà xe sang xịn, hay đi du lịch nước ngoài gì đó. Nhưng mà thật ra, sung sướng có khi chỉ đơn giản lắm đó!
Có phải sung sướng là khi mình thức dậy một buổi sáng, được nằm dài thêm 5 phút nữa mà không lo bị muộn? Hay là khi uống được ngụm trà/cà phê ưng ý đúng lúc mệt mỏi?
Có phải sung sướng là lúc gặp lại bạn bè sau một thời gian dài, được cười thả ga mà không cần giả vờ? Hay đơn giản chỉ là được về nhà, tắm rửa xong nằm ườn trên giường chill chill?
Mình nghĩ sung sướng không nhất thiết phải là những khoảnh khắc đỉnh cao nào đó. Nó có thể là những điều nhỏ nhặt mà mình để ý và trân trọng mỗi ngày ấy. Một bữa cơm ngon, một câu chuyện vui, hay thậm chí chỉ là được yên tĩnh trong chính không gian của mình 
Thế nên đôi khi mình tự hỏi: liệu chúng ta có đang đi tìm sung sướng ở những nơi quá xa vời, trong khi nó đang nằm ngay bên cạnh mình không nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn
Nhiều người cứ nghĩ sung sướng là phải có những thứ to tát, hoành tráng lắm cơ. Kiểu như trúng số độc đắc, mua được nhà xe sang xịn, hay đi du lịch nước ngoài gì đó. Nhưng mà thật ra, sung sướng có khi chỉ đơn giản lắm đó!
Có phải sung sướng là khi mình thức dậy một buổi sáng, được nằm dài thêm 5 phút nữa mà không lo bị muộn? Hay là khi uống được ngụm trà/cà phê ưng ý đúng lúc mệt mỏi?
Có phải sung sướng là lúc gặp lại bạn bè sau một thời gian dài, được cười thả ga mà không cần giả vờ? Hay đơn giản chỉ là được về nhà, tắm rửa xong nằm ườn trên giường chill chill?
Mình nghĩ sung sướng không nhất thiết phải là những khoảnh khắc đỉnh cao nào đó. Nó có thể là những điều nhỏ nhặt mà mình để ý và trân trọng mỗi ngày ấy. Một bữa cơm ngon, một câu chuyện vui, hay thậm chí chỉ là được yên tĩnh trong chính không gian của mình
Thế nên đôi khi mình tự hỏi: liệu chúng ta có đang đi tìm sung sướng ở những nơi quá xa vời, trong khi nó đang nằm ngay bên cạnh mình không nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn