BinSky9670
New member
Súng máy hạng nặng NSV cỡ 12,7 mm đang dần chiếm spotlight, chuẩn bị "nghỉ hưu" cho đàn anh DShK trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam rồi đây nè!
DShK thì ai cũng biết rồi - bắn xa, uy lực khủng khiếp, được nhiều quốc gia sản xuất và đảm nhận vai trò hỏa lực từ cấp đại đội trở lên. Lắp lên xe tăng, xe bọc thép cũng ngon lành cành đào
Nhưng mà... bác DShK có cái tội là nặng kinh khủng luôn, lên tới 137 kg tính cả thùng đạn 50 viên lẫn giá đỡ. Nặng thế mà lại còn rung lắc mạnh khi bắn, khiến độ chính xác giảm sút, nhất là khi bắn xa. Ối dào dào!
Thế là năm 1969, bộ 3 kỹ sư tài năng G. I.Nikitin, Y. S.Sokolov và V. I.Volkov đã "lên đồ" thiết kế một loại súng máy hạng nặng mới xịn sò hơn. Đến năm 1971, em NSV chính thức được "debut" và đưa vào trang bị luôn!
Check nhanh thông số của NSV xem sao nhé: Chiều dài 1.560 mm; loại đạn 12,7 x 108 mm; tốc độ bắn 700-800 phát/phút (máu lửa vãi!); sơ tốc đạn 845 m/s; tầm bắn hiệu quả 1,5 km với mục tiêu trên không, 2 km với mục tiêu mặt đất; nạp đạn bằng dây đạn 50 viên
So với DShK thì NSV nhẹ hơn hẳn, xứng đáng là "em út" thế hệ mới! Súng chỉ nặng 25 kg, giá 3 chân 16 kg và thùng đạn 50 viên 11 kg thôi.
Tổng cộng NSV chỉ 52 kg, nhẹ hơn DShK tới 85 kg luôn á! Nhờ vậy chỉ cần 2 chiến sĩ là đủ mang khẩu súng này đi khắp nơi rồi, không phải vất vả như trước
Còn nữa, NSV còn có tốc độ bắn cao hơn (lên tới 800 phát/phút so với 600 phát/phút của DShK) và độ ổn định khi bắn cũng được buff lên đáng kể. Quá xịn xò!
Drama nhẹ: Sau khi Liên Xô tan rã, bản quyền NSV về tay Ukraine và Kazakhstan. Nga không còn quyền sản xuất nên buộc phải tự phát triển mẫu súng máy hạng nặng mới tên là Kord cho quân đội của mình. Plot twist thật sự!
Nguồn: soha.vn