Suga BTS bị thu hồi bằng lái vì lái xe điện "có say" - Lỗi không đáng có của idol

15d913e81237847e7e29.webp


Ối dồi ôi, tin sốc từ nhà BTS đây! Theo truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin, Suga đang bị Sở Cảnh sát Yongsan điều tra vì lái xe điện kickboard (xe scooter điện á) khi có sử dụng rượu bia.

Mà các bạn biết không, ở Hàn Quốc luật về xe điện scooter nghiêm lắm luôn! Muốn thuê và lái phải có bằng hợp lệ, vì lo ngại về an toàn. Họ phải tuân thủ luật giao thông siêu nghiêm ngặt, y chang như luật áp dụng cho ô tô bốn bánh luôn nha.

e8391b0258a6f5f22a01.jpg


598157d253247183a56d.jpg


f05db1497fd66da1164b.jpg


3340eb37210c4b9a9954.jpg


Nghiêm túc mà nói, pháp luật Hàn Quốc cực kỳ coi trọng việc sử dụng xe tay ga điện đó. Theo báo cáo của SE Daily, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của xe tay ga điện là 5,6% - cao hơn 4,3 lần so với tai nạn giao thông nói chung luôn ấy! Nguy hiểm thật sự

9c134d2a19996ce7e2eb.jpg


Theo báo cáo từ cảnh sát, Suga được phát hiện nằm một mình trên phố vào đêm 6/8, sau khi bị cáo buộc lái xe điện trong tình trạng "không tỉnh táo". Một anh cảnh sát tuần tra gần đó ngửi thấy mùi rượu trên người nam idol và đã đưa Suga về đồn để điều tra thêm.

Update mới nhất từ cảnh sát cho biết kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của Suga đã vượt quá 0,08% - mức giới hạn tối đa để không bị thu hồi bằng lái. Vậy là bằng lái của Suga chính thức bị thu hồi rồi Theo tính toán, một người đàn ông với chiều cao và cân nặng trung bình phải uống 4-5 ly rượu trong vòng 2 tiếng mới có kết quả là 0,08% đó.

90a29e8aee1114f96d8a.jpg


98d12b86726c37c8bfee.jpg




Ngoài thông báo từ BigHit Music, Suga cũng đã đích thân lên Weverse xin lỗi về sự việc này:

"Xin chào, tôi là Suga. Tôi cảm thấy vô cùng nặng lòng và xin lỗi khi phải đến gặp mọi người về vấn đề đáng thất vọng này. Tôi đã lái xe điện về nhà tối qua, sau khi uống rượu trong bữa tối. Tôi nghĩ, đó là khoảng cách gần và tôi không nhận ra rằng, bạn không được phép lái xe điện sau khi uống rượu. Vì vậy, tôi đã vi phạm luật giao thông.

Tôi đã đỗ xe trước cổng chính vào nhà mình và tôi đã tự ngã trong quá trình đó. Một cảnh sát đã ở gần đó và thông qua kết quả kiểm tra nồng độ cồn, giấy phép lái xe của tôi đã bị thu hồi và tôi đã nộp phạt.

Mặc dù không có ai bị thương, cũng không có tài sản nào bị hư hại trong vấn đề này, nhưng đây là điều không thể tha thứ mà tôi phải chịu trách nhiệm, tôi cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người. Tôi xin lỗi những người đã bị tổn thương bởi hành động vô trách nhiệm và sai trái của tôi và tôi sẽ cẩn thận hơn nữa với hành động của mình để ngăn chặn những vấn đề như vậy xảy ra trong tương lai."

—Suga

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top