TổngTàiMầmNon
New member
Gần đến Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) rồi nè, các bác các chị ở làng Phú Thượng, Hà Nội đang cày cuốc không ngừng nghỉ luôn ấy, nấu cơm rượu nếp suốt ngày đêm để kịp giao hàng cho khách
Video: Người dân Phú Thượng nấu cơm rượu nếp cho dịp Tết Đoan ngọ.
Mấy hôm nay, các cơ sở làm cơm rượu nếp ở làng Phú Thượng (Hà Nội) đang cháy máy hết công suất luôn á, đơn hàng ùn ùn kéo đến không kịp làm Món này là must-have trong mâm cỗ cúng của người miền Bắc mỗi dịp Tết Đoan Ngọ mà nhé!
Đang hoàn thiện những mẻ cơm rượu nếp cuối cùng, chị Lê Thị Uyển - người đã cày nghề này gần 30 năm rồi đó - cho biết năm nay sức mua tăng điên cuồng luôn. Khách đặt buôn cao gấp gần 3 lần so với năm ngoái, khiến gia đình chị phải làm liên tục không ngừng nghỉ mấy ngày nay
"3 ngày gần đây, tôi đều thức dậy từ 2h sáng và làm việc đến tối. Tổng cộng đã đồ hơn 6 tạ gạo, cho ra gần 1 tấn cơm rượu nếp thành phẩm", chị Uyển chia sẻ.
Theo chị thì mấy ngày cận Tết Đoan Ngọ, điện thoại cứ reng liên tục vì khách đặt hàng không ngớt Từ sáng đến chiều, các shipper ra vào lấy hàng lia lịa để giao cho khách lẻ và các đầu mối bán buôn. Năm nay, cơm rượu nếp cẩm bán giá 80.000 đồng/kg, còn nếp trắng là 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 5k/kg so với năm ngoái nhé
Cách đó không xa, gia đình chị Tạ Thị Hậu - người đã làm nghề hơn 16 năm - cũng đang gấp rút hoàn tất các mẻ cơm rượu cuối cùng. Tuy nhiên, để giữ gìn sức khỏe, chị chủ động giảm sản lượng so với mọi năm ạ.
"Năm nay tôi chỉ làm khoảng 2,7 tạ gạo, tương đương gần 5 tạ cơm rượu nếp thành phẩm", chị Hậu nói.
Nguồn: soha.vn
Video: Người dân Phú Thượng nấu cơm rượu nếp cho dịp Tết Đoan ngọ.
Mấy hôm nay, các cơ sở làm cơm rượu nếp ở làng Phú Thượng (Hà Nội) đang cháy máy hết công suất luôn á, đơn hàng ùn ùn kéo đến không kịp làm Món này là must-have trong mâm cỗ cúng của người miền Bắc mỗi dịp Tết Đoan Ngọ mà nhé!
Đang hoàn thiện những mẻ cơm rượu nếp cuối cùng, chị Lê Thị Uyển - người đã cày nghề này gần 30 năm rồi đó - cho biết năm nay sức mua tăng điên cuồng luôn. Khách đặt buôn cao gấp gần 3 lần so với năm ngoái, khiến gia đình chị phải làm liên tục không ngừng nghỉ mấy ngày nay
"3 ngày gần đây, tôi đều thức dậy từ 2h sáng và làm việc đến tối. Tổng cộng đã đồ hơn 6 tạ gạo, cho ra gần 1 tấn cơm rượu nếp thành phẩm", chị Uyển chia sẻ.
Theo chị thì mấy ngày cận Tết Đoan Ngọ, điện thoại cứ reng liên tục vì khách đặt hàng không ngớt Từ sáng đến chiều, các shipper ra vào lấy hàng lia lịa để giao cho khách lẻ và các đầu mối bán buôn. Năm nay, cơm rượu nếp cẩm bán giá 80.000 đồng/kg, còn nếp trắng là 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 5k/kg so với năm ngoái nhé
Cách đó không xa, gia đình chị Tạ Thị Hậu - người đã làm nghề hơn 16 năm - cũng đang gấp rút hoàn tất các mẻ cơm rượu cuối cùng. Tuy nhiên, để giữ gìn sức khỏe, chị chủ động giảm sản lượng so với mọi năm ạ.
"Năm nay tôi chỉ làm khoảng 2,7 tạ gạo, tương đương gần 5 tạ cơm rượu nếp thành phẩm", chị Hậu nói.
Nguồn: soha.vn