Ai cũng biết sư tử là bậc thầy săn mồi, nhưng ai ngờ lại có lúc phải "chịu thua" một con vật nhỏ xíu đến thế này!
Theo các chuyên gia, sư tử sở hữu hàm răng siêu xịn với lực cắn lên tới 4.450 Newton - con số nghe thôi đã thấy rợn rồi đúng không? Chính vì thế mà đa số động vật nào cũng muốn "né team" sư tử càng xa càng tốt. Thế nhưng, có một loài vật lại khiến "ông vua của muôn loài" phải nếm trái đắng, đó chính là... tê tê!
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa kẻ mạnh và người khôn
Hướng dẫn viên Tristan Dicks kể lại rằng, đầu tháng 1 vừa rồi, khi đang lái xe vào buổi tối qua khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya, anh đã được chứng kiến một màn "đối đầu" cực kỳ thú vị giữa sư tử và tê tê.
Điểm đặc biệt là khi gặp kẻ săn mồi to con như sư tử, tê tê không cần phải chạy trốn hay cố gắng "đánh võ" gì cả. Nó chỉ việc... cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ xinh là xong! Đây chính là "vũ khí" phòng thủ siêu đỉnh mà không ai có thể phá được của loài vật này luôn nha!
Tristan giải thích: "Khi con tê tê cuộn tròn lại, sư tử không thể tìm được chỗ nào để cắn cả. Hơn nữa, do cơn mưa đêm hôm đó làm mặt đất trơn trượt, sư tử càng khó có thể gây thương tích cho con mồi này".
Nhỏ mà có võ, đó là tê tê đây!
Sau một hồi dùng chân vờn vẫn con tê tê dưới đất, cuối cùng sư tử đã phải... bỏ cuộc! Có lẽ "boss" đã nhận ra rằng mình không thể làm gì được con mồi này rồi. Chỉ có những con tê tê non mới dễ bị tổn thương hơn thôi, vì lớp vảy của chúng chưa cứng hoàn toàn.
Dicks chia sẻ thêm, mặc dù đã làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp suốt 10 năm, nhưng anh chỉ mới nhìn thấy tê tê trong tự nhiên khoảng 8 lần mà thôi. Còn việc được chứng kiến cuộc đụng độ giữa sư tử và tê tê? Hiếm hơn vàng luôn các bạn ơi!
Bí mật sức mạnh của tê tê
Tê tê là loài vật nặng chưa tới 4,5kg, nhưng toàn thân từ đầu đến đuôi được bao phủ bởi một lớp "áo giáp" tự nhiên cực kỳ xịn xò. Đó là cả một mạng lưới gồm những chiếc vảy xếp chồng lên nhau, được tạo nên từ keratin - một loại protein cứng chắc.
Dan Challender, chủ tịch của nhóm chuyên gia về tê tê thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế, cho biết tê tê là loài vật cực kỳ khó bắt gặp, một phần vì số lượng của chúng rất ít trong môi trường tự nhiên. Chính vì thế, không ai rõ tần suất mà sư tử và tê tê "chạm trán" nhau thường xuyên đến đâu.
Đáng buồn là cả 8 loài tê tê trên thế giới hiện đều đang ở trong tình trạng nguy cấp do nạn săn trộm và buôn bán trái phép.
"Lớp vảy này có tác dụng bảo vệ cực tốt và tê tê thường rời đi sau cuộc đụng độ với sư tử mà không hề hấn gì cả", Challender nói thêm.
Quả thật là "nhỏ mà có võ" đúng không nào! Ai bảo con nhỏ là yếu đuối chứ?
Nguồn: soha.vn
Theo các chuyên gia, sư tử sở hữu hàm răng siêu xịn với lực cắn lên tới 4.450 Newton - con số nghe thôi đã thấy rợn rồi đúng không? Chính vì thế mà đa số động vật nào cũng muốn "né team" sư tử càng xa càng tốt. Thế nhưng, có một loài vật lại khiến "ông vua của muôn loài" phải nếm trái đắng, đó chính là... tê tê!
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa kẻ mạnh và người khôn
Hướng dẫn viên Tristan Dicks kể lại rằng, đầu tháng 1 vừa rồi, khi đang lái xe vào buổi tối qua khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya, anh đã được chứng kiến một màn "đối đầu" cực kỳ thú vị giữa sư tử và tê tê.
Điểm đặc biệt là khi gặp kẻ săn mồi to con như sư tử, tê tê không cần phải chạy trốn hay cố gắng "đánh võ" gì cả. Nó chỉ việc... cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ xinh là xong! Đây chính là "vũ khí" phòng thủ siêu đỉnh mà không ai có thể phá được của loài vật này luôn nha!
Tristan giải thích: "Khi con tê tê cuộn tròn lại, sư tử không thể tìm được chỗ nào để cắn cả. Hơn nữa, do cơn mưa đêm hôm đó làm mặt đất trơn trượt, sư tử càng khó có thể gây thương tích cho con mồi này".
Nhỏ mà có võ, đó là tê tê đây!
Sau một hồi dùng chân vờn vẫn con tê tê dưới đất, cuối cùng sư tử đã phải... bỏ cuộc! Có lẽ "boss" đã nhận ra rằng mình không thể làm gì được con mồi này rồi. Chỉ có những con tê tê non mới dễ bị tổn thương hơn thôi, vì lớp vảy của chúng chưa cứng hoàn toàn.
Dicks chia sẻ thêm, mặc dù đã làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp suốt 10 năm, nhưng anh chỉ mới nhìn thấy tê tê trong tự nhiên khoảng 8 lần mà thôi. Còn việc được chứng kiến cuộc đụng độ giữa sư tử và tê tê? Hiếm hơn vàng luôn các bạn ơi!
Bí mật sức mạnh của tê tê
Tê tê là loài vật nặng chưa tới 4,5kg, nhưng toàn thân từ đầu đến đuôi được bao phủ bởi một lớp "áo giáp" tự nhiên cực kỳ xịn xò. Đó là cả một mạng lưới gồm những chiếc vảy xếp chồng lên nhau, được tạo nên từ keratin - một loại protein cứng chắc.
Dan Challender, chủ tịch của nhóm chuyên gia về tê tê thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế, cho biết tê tê là loài vật cực kỳ khó bắt gặp, một phần vì số lượng của chúng rất ít trong môi trường tự nhiên. Chính vì thế, không ai rõ tần suất mà sư tử và tê tê "chạm trán" nhau thường xuyên đến đâu.
Đáng buồn là cả 8 loài tê tê trên thế giới hiện đều đang ở trong tình trạng nguy cấp do nạn săn trộm và buôn bán trái phép.
"Lớp vảy này có tác dụng bảo vệ cực tốt và tê tê thường rời đi sau cuộc đụng độ với sư tử mà không hề hấn gì cả", Challender nói thêm.
Quả thật là "nhỏ mà có võ" đúng không nào! Ai bảo con nhỏ là yếu đuối chứ?
Nguồn: soha.vn