Sư tử đá ở cung Càn Thanh sao cứ cụp tai "nhát gan" thế này? Plot twist cực mạnh!

PandaKiki2948

New member
2ce5f9044c3f2d798ea4.png


27ef1e5bb6544add65cd.png


Tử Cấm Thành - cung điện gỗ cổ xịn sò nhất thế giới hiện nay, là nơi đã chứng kiến bao nhiêu drama của triều đại nhà Minh và nhà Thanh, giờ vẫn còn đứng vững để mọi người check-in sống ảo

Dạo quanh Tử Cấm Thành, bạn sẽ thấy trước cửa mỗi cung điện đều có đôi sư tử đá như "bảo vệ" canh gác vậy. Những anh sư tử này không chỉ đuổi ma xua quỷ mà còn mang đến năng lượng tích cực cho chủ nhân nữa nhé! ✨

43d9bdca400bd973548d.jpg


Bình thường thì sư tử đực (bên phải) giẫm lên quả cầu hoa, tượng trưng cho sự thống nhất thiên hạ và thế giới vĩnh hằng. Còn sư tử cái (bên trái) giẫm lên đàn con, ý nghĩa là con cháu đông đúc, quyền lực nhà vua truyền đời không bao giờ tắt

Nhưng mà khoan đã! Plot twist ở đây nè: Riêng đôi sư tử ở cổng cung Càn Thanh lại có đôi tai cụp xuống và mắt nhắm hờ hờ, trông "nhát gan" vô cùng

321e053197584b98fad5.jpg


Theo các chuyên gia của Bảo tàng Cố Cung tiết lộ thì đây chính là chiêu "cà khịa" ngầm của hoàng đế dành cho các chị phi tần đấy!

Lý do? Vì phía sau cổng Càn Thanh Cung chính là nơi ở của hoàng đế và các phi tần. Nên việc đúc sư tử kiểu này là để nhắc nhở các nàng: "Tỉnh táo lên và biết phận mình nha!"

Message rõ ràng luôn: Chuyện triều chính thì đừng có nhìn những gì không nên nhìn, đừng nghe những gì không nên nghe, đừng hỏi những gì không nên hỏi! Nói ngắn gọn là "hậu cung đừng có dính líu vào chính trị" - cái rule sắt đá hồi xưa đó

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top