CherryMoon7611
New member
Choáng váng với drama ở Hải Dương: Để kiếm tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, sư trụ trì chùa Phủ Long (thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, Thanh Miện) đã "lụi" luôn cái chuông cổ của chùa bán với giá 9 triệu đồng
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Quốc Bằng (SN 1972, pháp hiệu Thích Thanh Thuần, đang là sư trụ trì chùa Phủ Long) đã phải "nhận vơ" hành vi của mình rồi.
Theo báo Dân Trí, vị sư này khai đã bán chiếc chuông chùa cho một người tên Đinh Bá Dũng, nghề nghiệp là bói toán, ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, với giá chỉ 9 triệu đồng thôi. Số tiền này sư thầy xài vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Nhưng mà plot twist còn gây sốc hơn nữa! Ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, đã tiết lộ với báo Người đưa tin: "Sư trụ trì chùa Phủ Long đã bị nghiện từ lâu. Nhiều lần ông này bị Công an huyện Thanh Miện triệu tập để lấy lời khai"
Trước đó, theo báo Người đưa tin, sáng ngày 13/6, một phật tử tới chùa Phủ Long hành hương thì phát hiện chiếc chuông cổ niên đại hơn trăm tuổi biến mất nên đã báo ngay cho chính quyền địa phương.
Nguồn: soha.vn