Sáng nay (31/10) lúc 7h, một vụ tai nạn "nghẹt thở" đã xảy ra trên đèo Prenn Đà Lạt khiến ai nghe cũng phải giật mình. Sư Định Minh - trụ trì chùa Bồ Đề Đà Lạt đang lái xe từ huyện Đức Trọng lên TP Đà Lạt thì gặp nạn kinh hoàng
Trời mưa, đường trơn như... sân trượt băng, đến một khúc cua hiểm, chiếc xe của sư thầy bị mất lái luôn. Không kịp xử lý, xe băng qua bên trái đường rồi lao thẳng xuống vực sâu hun hút. Ai cũng nghĩ "xong rồi" nhưng may quá trời cao đất dày, chiếc xe đâm vào một cây thông to đùng ở lưng chừng vực và... dừng lại
Hiện trường nhìn mà rùng mình luôn! Vị trí xe dừng lại cách mặt đường đèo tận 15m, đầu xe thì bẹp dúm rồi. Nhưng điều thần kỳ là sư Định Minh chỉ bị thương nhẹ thôi, phần mềm chứ không nghiêm trọng gì
Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ, các bác sĩ xác nhận sư thầy chỉ bị chấn thương nhẹ nên đã cho về nhà tự chăm sóc luôn. Thật sự là may mắn đến không tin nổi!
Đến 11h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được chiếc xe lên mặt đường. Vụ tai nạn này xảy ra ngay trên đèo nhỏ vào giờ cao điểm nên đã gây tắc đường cục bộ một hồi
Nguồn: soha.vn