Ối giời ơi, drama này nghe xong mà muốn té ngửa luôn á! Hôm nay mới biết chuyện tưởng "bắt cóc" hóa ra là... đi chùa không xin phép!
Cụ thể là ngày 9/9 vừa rồi, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho hay cơ quan chức năng vừa mời sư T.V.T. (sinh năm 1977, đang tu tại một ngôi chùa ở An Giang) lên làm việc để nhắc nhở. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra câu chuyện lại hài hước vô cùng các bạn ơi!
Chuyện là thế này nè: Em N.N.V.A (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Đ.L., xã Thanh Đông, huyện Tân Hiệp) từng đi viếng chùa với gia đình mấy lần. Rồi em bé cũng hợp "vibe" với sư T. nên xin luôn số điện thoại của sư. Vậy là plot twist bắt đầu từ đây!
Đến kỳ nghỉ cuối tuần, em A. chợt nảy ra ý tưởng "đi chùa chill chill" nên rủ thêm 4 bạn cùng lớp. Nhưng mà ê, các em lại quên mất một điều quan trọng nhất: KHÔNG XIN PHÉP BỐ MẸ! Em A. gọi luôn cho sư T. nhờ lái xe ô tô 7 chỗ đến đón tại khu vực gần cổng trường.
Hơn 16h ngày 6/9, khi cả nhóm chuẩn bị lên xe thì 2 em trong hội đột nhiên hoảng sợ, nghĩ bụng: "Ủa không lẽ sư giả đến bắt cóc?" Vậy là 2 em này bỏ chạy về báo với gia đình các bạn còn lại luôn!
Và đây là lúc chuyện leo thang! Một số người dân thấy cảnh có người lạ mặt mặc áo tu hành đưa mấy em học sinh lên xe cứ thấy "sus" quá, tưởng thật sự là vụ giả danh nhà sư bắt cóc trẻ em. Họ chụp ảnh rồi đăng thẳng lên Facebook, khiến dân mạng xôn xao hết sức!
May mà gia đình em A. nhanh trí gọi điện cho sư T. và yêu cầu quay xe, giao các em về ngay. Chứ không drama này còn dài dằng dặc nữa!
Theo lời Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp thì cơ quan chức năng đã xác minh kỹ càng về nhân thân, lai lịch của sư T. và khẳng định: Đây là nhà sư thật 100% nha!
Nguồn: kenh14.vn