Sự thật "vụ bắt cóc" ở Bình Phước: Anh chàng 31 tuổi dàn kịch để mẹ trả nợ nhậu và cờ bạc

CauChanhUwu

New member
6fb33dd97098da802527.jpg


Ôi thôi, câu chuyện này nghe vừa buồn cười vừa té ngửa luôn á! Anh chàng 31 tuổi vì đi nhậu và đánh bài hết tiền, nợ nần chồng chất nên nghĩ ra chiêu "bị bắt cóc" để mẹ mang tiền đến cứu ‍♂️

Công an tung lực lượng đi tìm thanh niên "bị bắt cóc"

Mấy ngày qua, dân ở phường Tân Thiện (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) ai cũng lo sốt vó vì nghe tin một anh thanh niên 31 tuổi bị bắt cóc tống tiền gia đình.

Theo Công an Bình Phước, tối 14/5, bà Lương Thị Phượng (61 tuổi, ngụ phố Tân Đông 1, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) vội vã đến công an trình báo về việc con trai mình bị bắt cóc.

Bà Phượng kể lại rằng tối 13/5, con trai bà là Nguyễn Chí Thanh (31 tuổi) đi nhậu tại nhà người quen ở phường Tân Đồng thì bị một anh tên Tùng dùng dao khống chế đưa lên taxi chở đi mất.

b9d00a9cad6df01dceb3.jpg


Sau khi nhận tin báo, thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài đã chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm vào cuộc điều tra ngay lập tức.

Đang khi công an mò mẫm tìm manh mối thì đêm 14/5, bà Phượng nhận được điện thoại của Thanh. Trong cuộc gọi, Thanh bảo đang bị Tùng giữ vì nợ 3 triệu đồng. Muốn chuộc con về thì phải đưa tiền

Bà Phượng lại tiếp tục báo công an. Đến sáng 15/5, bà thông báo thêm là có hai thanh niên hẹn đến nhà lấy 3 triệu.

Khi hai người này có mặt tại nhà bà Phượng để nhận tiền thì... chạm mặt cảnh sát rồi, bị trinh sát ập vào và mời về trụ sở làm việc luôn

Plot twist: Tất cả chỉ là màn kịch để trả nợ nhậu!

Hai thanh niên bị bắt là Cao Văn Trường (23 tuổi) và Phạm Văn Nguyên (24 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) khai báo rằng họ chỉ nhận lời Thanh nhờ đến gặp bà Phượng lấy tiền thôi.

Theo Trường và Nguyên, chính Thanh chỉ đường cho cả hai đi đến nhà và cung cấp số điện thoại của mẹ để tiện liên hệ đến lấy tiền. Trời ơi, chi tiết quá luôn!

Trong lúc Trường và Nguyên đến nhà bà Phượng lấy tiền thì Thanh đang... nhậu cùng với Cao Văn Tùng (ngụ thị xã Đồng Xoài) tại nhà anh Hiệp ở ấp 6 (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài).

Công an tìm đến nhà anh Hiệp mời Thanh và Tùng về trụ sở. Từ đây, câu chuyện "bắt cóc" mới được sáng tỏ và sự thật khiến ai cũng ngã ngửa!

66a080e7c10797295090.jpg


Hóa ra, Thanh và Tùng quen biết nhau từ trước rồi. Trưa 13/5, Tùng rủ Thanh đi nhậu tại nhà một gia đình ở phường Tân Thiện, rồi cả hai tiếp tục nhậu tăng 2 và tăng 3 luôn. Sau chầu nhậu thứ 3 ở phường Tân Đồng thì giữa Thanh và Tùng xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Tùng gọi taxi đến và dùng rựa uy hiếp đưa Thanh lên xe đến nhà anh Hiệp (xã Tiến Hưng) để tiếp tục nhậu nốt. Trong cuộc nhậu, Thanh mượn Tùng 2,3 triệu đồng để đánh bài nhưng bị thua sạch bay màu Riêng Tùng, số tiền thắng được của Thanh thì đã dùng mua bia để cả hai nhậu tiếp trong ngày 14/5.

Do không có tiền trả cho Tùng nên Thanh đã gọi điện cho mẹ nói bị bắt cóc với mục đích để mẹ mang tiền đến trả nợ cho bạn nhậu. Vậy là ra rồi!

Cơ quan điều tra công an thị xã Đồng Xoài xác định vụ việc không có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Hiện tại các đối tượng liên quan đều được cho gia đình bảo lãnh rồi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top