Chiều 17/7, Thượng tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã lên tiếng làm rõ vụ việc khiến dân tình xôn xao. Hoá ra thông tin 3 cháu bé ở huyện Anh Sơn bị lừa bắt cóc là không chính xác rồi!
Sự thật được phơi bày: Sáng 16/7, cả 3 cháu bé này đạp xe đi chơi rồi lạc luôn đường xuống huyện Diễn Châu, cách nhà hơn 60 km luôn á! Đói bụng, khát nước kinh khủng nên cả 3 cháu đành nằm ngủ bên vệ đường quốc lộ thuộc xã Diễn Kỷ.
Vào khoảng 4h sáng ngày 17/7, một số người dân địa phương phát hiện 3 bé trai nằm ngủ bên vệ đường quốc lộ 1, trong tình trạng mệt mỏi, đói lả và hoảng sợ đến nỗi. Nhận được tin báo, Ban công an xã đã nhanh chóng tới đưa các em về trụ sở. Sau đó, cho các em tắm rửa sạch sẽ, ăn no, uống đủ và ngủ nghỉ để ổn định tinh thần.
3 em cho biết mình là Nguyễn Văn Thiện (SN 2011), Nguyễn Văn Lương (SN 2009) và Nguyễn Công Thảo (SN 2005, đều trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).
Ban đầu tại trụ sở, các cháu kể rằng mình bị một đối tượng lạ mặt bắt cóc rồi đưa lên ô tô luôn. Lợi dụng lúc đối tượng sơ ý, cả 3 đã may mắn trốn thoát được. Nghe xong, lực lượng công an đã ngay lập tức liên lạc với gia đình để đến đón các cháu về nhà.
Theo người thân tiết lộ, sáng một ngày trước đó, ba cháu chở nhau bằng xe đạp đi chơi thoải mái. Đến chiều tối cùng ngày vẫn không thấy các em về, người thân của các em mới hoảng hốt huy động hàng xóm đi khắp nơi tìm kiếm song vẫn không có kết quả gì
Plot twist bất ngờ đây này: "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã mời gia đình các em xuống cùng làm việc. Tại đây, các em khẳng định không bị ai bắt cóc, nguyên nhân nói dối là sợ bố mẹ đánh. Chúng tôi đã bàn giao các em cho gia đình ngay sau đó", Thượng tá Thanh cho biết.
Nguồn: kenh14.vn