CunBong1935
New member
Dạo gần đây, dân mạng đang đu trend check-in "vườn hoa oải hương" siêu chill ở Đồng Nai. Nhưng plot twist là... đây có phải hoa oải hương thật không nhỉ?
Hôm qua, hội GenZ lướt net phát hiện loạt ảnh "vườn oải hương" ở Biên Hòa và ai cũng phải trầm trồ. Trên một trang báo dành cho giới trẻ, bộ ảnh này slay hết nấc với màu tím xanh dreamy đặc trưng của hoa oải hương.
Bài báo còn flex luôn:
"Người ta biết đến oải hương như một loại hoa đặc trưng cho nhiều nước ở Châu Âu. Thế nhưng trước sức hấp dẫn mãnh liệt của loại hoa này, một số nơi ở Việt Nam cũng đã bắt đầu ươm mầm và trồng thành công như: Đà Lạt và bây giờ lavender đã xuất hiện ở Đồng Nai....
Những luống hoa xinh đẹp này được trưng ở khu du lịch Bửu Long và Văn miếu Trấn Biên, Đồng Nai vào những ngày Tết...
Không quá cao như ở các nước phương Tây, dường như khi về Việt Nam oải hương cũng đã pha trộn hương đất Việt nên thân cây thấp và màu hoa cũng xanh tím khác biệt"
Chưa kịp hết hype, dân tình đã ùa vào hỏi han về địa điểm, thời gian để còn đi sống ảo. Theo info rò rỉ trên mạng xã hội, vườn hoa này đang được chuẩn bị tại KDL Bửu Long để phục vụ đường hoa Tết của thành phố Biên Hòa.
Nhưng mà đợi đã! Hội soi mói Sherlock Holmes online đã lật tẩy luôn rồi. Hoá ra đây KHÔNG PHẢI là hoa oải hương, mà là hoa Salvia (tên Việt là Xác pháo nữ hoàng xanh) nha mọi người ơi. Và hình như chính người chụp ảnh cũng... biết điều này từ trước rồi.
Điều này khiến nhiều người bối rối vì sau khi bị bóc phốt, nhiếp ảnh vẫn cứ tiếp tục quảng bá "vườn hoa oải hương Đồng Nai" một cách bình thường. Chúng mình đã nhanh tay liên hệ với nhân vật chính, đó là bạn Nguyễn An Huy (sinh năm 1986, tại TP Biên Hòa).
Nguồn: kenh14.vn