Sự thật về vụ Thanh tra giao thông Hà Nội gây tai nạn rồi bỏ chạy gây xôn xao

BeoGirl

New member
a2cd5bd4ea3cd4dfbf6a.jpg


Trưa mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017, trên cao tốc Thăng Long – Nội Bài đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá drama khiến dân tình xôn xao

Cụ thể, một anh chàng điều khiển xe máy Honda AirBlade BKS 30-Z3 XXXX phóng như bay, vượt ẩu rồi đâm phải một người đi đường khác. Nhưng cái twist ở chỗ: thay vì dừng lại giải quyết, anh này lại gas thẳng bỏ chạy luôn, làm nhiều người chứng kiến bức xúc vô cùng

Plot twist tiếp theo còn choáng hơn! Trong lúc "chuồn" gấp, người này đánh rơi cả một chiếc túi chứa đồng phục, mũ, gậy và một số giấy tờ mang tên Trần A. Q. – một nhân viên Thanh tra Giao thông vận tải Hà Nội. Thế là dân mạng bắt đầu réo tên: "Thanh tra gây tai nạn bỏ chạy kìa!"

Sau khi verify thông tin, đại diện Thanh tra Sở GTVT Hà Nội xác nhận bộ trang phục đó đúng là của anh Q., nhân viên đang công tác tại Đội Thanh tra GTVT huyện Mê Linh. Thanh tra Sở đã yêu cầu Đội Thanh tra huyện Mê Linh xác minh làm rõ và báo cáo lên để xử lý theo đúng quy định.

Tuy nhiên, ông Đặng Văn Minh – Đội trưởng Đội Thanh tra GT huyện Mê Linh đã lên tiếng làm rõ: "Người gây tai nạn không phải là nhân viên của Đội Thanh tra Mê Linh chúng tôi đâu nhé!"

Theo lời ông Minh giải thích thì sự việc diễn ra như này: Hôm đó anh Q. vừa hết ca trực, về nhà bố vợ ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Anh Q. có thay đồng phục ra và để trên xe. Thế rồi anh vợ của anh Q. mượn xe đi ra đường Bắc Thăng Long, chẳng may xảy ra va chạm giao thông. Vì sợ bị người dân vây đánh nên anh vợ này mới bỏ chạy, trong lúc chạy đánh rơi luôn bộ đồng phục và giấy tờ của Q. ‍♂️

Ông Minh cho biết thêm: "Tôi đã yêu cầu đồng chí Q. làm bản tường trình về sự việc. Hiện tại cả hai bên đã giải quyết xong, không có khiếu kiện gì nữa. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên Thanh tra Sở GTVT để xử lý theo quy định."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top