Sự thật về vụ thanh niên tử vong có điện thoại đang sạc trên ngực gây xôn xao

Ngày 18/7 vừa rồi, mạng xã hội đã lan truyền ầm ĩ một thông tin khiến nhiều người lo lắng: một thanh niên ở phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) bị điện giật tử vong vì để điện thoại đang sạc trên ngực rồi nằm ngủ

Nhưng các bạn ơi, đừng vội tin ngay nhé! Công an quận Hà Đông đã chính thức lên tiếng và khẳng định: thông tin này KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT!

ce596b77c0ff8e8ca44d.jpg


Sự thật được công an xác minh như thế nào?

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, sáng cùng ngày, Công an phường Đồng Mai đã tiếp nhận tin báo về việc có người tử vong. Nạn nhân là anh P.K.L. (sinh năm 1986), chưa lập gia đình, đang sống cùng mẹ là bà C. (sinh năm 1960).

Diễn biến sự việc diễn ra như sau: Khoảng 23h ngày 17/7, anh L. đi ngủ như mọi khi. Đến khoảng 6h10 sáng hôm sau, thấy con không thức dậy đúng giờ như thường lệ, bà C. vào phòng gọi thì phát hiện anh L. bất tỉnh trên giường. Bà lập tức gọi hàng xóm và cán bộ y tế phường Đồng Mai đến kiểm tra, và xác định anh L. đã tử vong

Nguyên nhân thực sự là gì?

Khi cán bộ y tế có mặt tại hiện trường, họ nhận thấy trên người anh L. không có bất kỳ thương tích hay dấu vết gì bất thường. Theo nhận định chuyên môn của cán bộ y tế, anh L. tử vong do nhồi máu cơ tim - một căn bệnh lý nghiêm trọng.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết thêm: "Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, cho rằng nguyên nhân do bệnh lý (đột tử) gây nên và không yêu cầu, đề nghị gì đối với cơ quan điều tra".

Cơ quan điều tra đã cùng kiểm sát viên khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, người liên quan, rà soát camera an ninh... Kết quả bước đầu cho thấy vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top