CunNana9522
New member
Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái vừa lên tiếng đính chính thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội về vụ ẩu đả tại Trạm cân Cảng cạn ICD Thành Đạt. Sự thật không liên quan gì đến chuyện "chèn lốt" như nhiều người nghĩ đâu nha!
Theo thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu tối 13/12, vụ đánh nhau xảy ra tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái chỉ đơn giản là mâu thuẫn cá nhân thôi các bạn ơi. Không hề có chuyện tranh chấp hay "chèn lốt" trong hoạt động xuất nhập khẩu như tin đồn đâu!
Cụ thể vụ việc như này nè: Sáng 12/12, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện 2 anh đang choảng nhau túi bụi, làm mất trật tự khu vực.
Hai người trong cuộc được xác định là anh Phạm Đức Cường (SN 1975, trú khu 2, phường Ka Long, Móng Cái) và anh Trần Văn Diện (SN 1966, trú khu 3, phường Hải Hòa, Móng Cái). Tổ tuần tra đã lập biên bản và điều tra làm rõ vụ việc ngay tức thì.
Theo lời kể của anh Phạm Đức Cường thì chuyện diễn ra như thế này: Sáng hôm đó, sau khi cân xong xe, anh Cường lái ô tô ra để xếp lốt chờ xuất hàng. Nhưng lúc đi ra thì thấy xe máy của anh Diện đang dựng ngay lối ra, còn anh Diện thì đang ngồi trên xe.
Anh Cường yêu cầu anh Diện dời xe ra cho. Đúng lúc đó có xe container đi vào nên anh Cường lùi xe tránh, ai dè va phải xe máy của anh Diện làm xe đổ. Thế là hai anh bắt đầu giằng co, cãi vã rồi... "so găng" luôn May là anh Đại (anh trai của Diện) chạy vào kịp thời can ngăn.
Vì hành vi gây rối trật tự trong khu vực cửa khẩu lối mở, anh Phạm Đức Cường bị phạt 4 triệu đồng. Cũng đau ví phết đó
Sau vụ việc, sáng 13/12, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện clip kèm caption "ẩu đả do chèn lốt" khiến dân tình xôn xao. Lực lượng liên ngành tại lối mở cầu phao tạm Km3+4 đã họp kiểm điểm và rà soát lại quy trình "xếp lốt" tại đây.
Nguồn: kenh14.vn