OtakuNgotIu
New member
Mối quan hệ "bất ổn" giữa Càn Long và Hòa Thân từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi không hồi kết. Nhưng có một truyền thuyết được nhiều sử liệu ghi chép nhất: Hòa Thân chính là kiếp trước của người phi tử đã vì Càn Long mà chết
Càn Long không chỉ là vị hoàng đế anh minh, tài giỏi trị nước thời Mãn Thanh mà còn nổi danh là... ông vua playboy với hơn 40 phi tần, chưa kể hàng trăm quý nhân, thường tại khác nữa (đúng nghĩa "vua mấy cũng phải có boundaries" chứ nhỉ ).
Nhưng giữa bao giai nhân, Càn Long lại "tình thâm ý nặng" với một vị quan thần - chính là Hòa Thân - khiến hậu thế đến giờ vẫn đặt dấu chấm hỏi về relationship này.
Nhắc đến Hòa Thân là nhắc đến "đệ nhất quan tham" trong lịch sử Trung Hoa luôn. Số của cải ông tham ô, nhận hối lộ thì không ai trong lịch sử Trung Quốc - cả cổ đại lẫn hiện đại - vượt qua được (legend thật sự ).
Nhưng mà Hòa Thân lại là người hiểu Càn Long nhất và cũng được vua yêu chiều cực độ. Đối với Càn Long, Hòa Thân quan trọng đến nỗi ngày nào không gặp là không chịu được. Sự sủng ái này còn hơn cả Hán Ai Đế với Đổng Hiền xưa kia nữa! Vậy tại sao Hòa Thân lại có được "đặc quyền" này?
Truyền thuyết về kiếp trước:
Câu chuyện bắt đầu từ thời Ung Chính (cha của Càn Long), khi Càn Long chỉ là một thân vương.
Theo lời kể, một lần Càn Long thấy một phi tử cực kỳ xinh đẹp của Ung Chính đang chải đầu. Không kìm được (đúng kiểu crush thầm), Càn Long lén đi từ phía sau bịt mắt bà để trêu.
Plot twist là phi tử kia vô tình vung lược đập trúng mặt Càn Long, để lại một vết đỏ.
Hôm sau, Ung Chính thấy vết đỏ trên mặt con trai liền hỏi nhưng Càn Long không dám nói. Bị ép cung, cuối cùng Càn Long phải khai thật. Thái hậu nghe xong nghi ngờ phi tử đó có ý định "đùa bỡn" với Càn Long nên lập tức ban tử cho nàng (cay quá ).
Đau khổ vì vô tình hại chết người, Càn Long đã dùng ngón tay đánh dấu vết đỏ lên cổ phi tử và hứa: "Là ta đã hại chết nàng, nếu linh hồn nàng linh thiêng, hai mươi năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau".
Real or fake? Không rõ nhưng sau khi trở thành vua, Càn Long gặp Hòa Thân và phát hiện trên cổ ông có một vết bớt đỏ hình ngón tay - y chang như dấu ấn năm xưa! Càn Long liền cho rằng đây chính là phi tử đầu thai
Visual của Hòa Thân:
Khác với tạo hình trong phim, thực tế Hòa Thân sở hữu visual cực đỉnh: trắng trẻo, môi đỏ, khuôn mặt sắc nét cực quyến rũ. Sử sách ghi: "Hòa Thân có dung mạo trắng trẻo, da trắng môi đỏ, cử chỉ trang nhã xinh đẹp chẳng khác gì nữ nhân".
Khi gặp Càn Long, Hòa Thân đang ở độ tuổi 20, được mô tả là: diễm lệ hơn cả phi tần của Càn Long (visual thời đó đỉnh vậy sao ).
Tài năng siêu việt:
Ngoài visual, Hòa Thân còn là thiên tài đa năng:
• Tinh thông 4 thứ tiếng: Mãn, Hán, Mông Cổ, Tây Tạng
• Biệt tài quản lý tài chính (tài chính cung điện luôn ổn dưới tay ông)
• Là chính trị gia, nhà ngoại giao, nhà kinh tế, nhà thơ, người am hiểu nghệ thuật...
• Nhờ công ông mà nhiều bộ sách quý được lưu giữ
Trong hơn 20 năm, Hòa Thân được thăng chức 47 lần. "Sở văn lục" viết: "Đời Thanh Cao Tông Càn Long, Hòa Thân làm quan, quyền thế khuynh đảo thiên hạ. Kết bè kết đảng, đi lệch chính đạo mà kẻ sĩ trong triều chẳng dám ngăn trở".
Càn Long mê thơ phú, Hòa Thân thì thuộc lòng từng câu chữ, ý thơ, cách dùng điển tích của Càn Long. Để tung hứng với vua, Hòa Thân bỏ công sức học thơ làm thơ nên khả năng văn chương của ông cũng hiếm có.
Tiền Vịnh Tằng (người cùng thời) từng đánh giá: "Thơ của Hòa Thân gieo vần rất tuyệt, rất thông thơ luật. Thơ của Hòa Thân rất hợp với sở thích của Càn Long, Càn Long đọc xong không thích mới lạ, rất nhiều phen tức cảnh làm thơ đã cứu mạng Hòa Thân".
Anecdote đỉnh cao:
Càn Long truyền ngôi cho con sau 60 năm cầm quyền, trở thành Thái thượng hoàng. Nhưng ở tuổi 89, ông vẫn minh mẫn giúp vua Gia Khánh xử lý triều chính (công nhận khỏe đấy ).
Có giai thoại kể: Trong một lần thiết triều, Càn Long đột nhiên viết chữ "Thiện" trước mặt bá quan. Mọi người đều cười nghĩ Càn Long ám chỉ "thiện ý", thế nhưng chỉ có Hòa Thân đứng sững, mặt tái mét.
Vì Hòa Thân hiểu rõ ẩn ý thực sự: chữ "Thiện" là muốn nhường ngôi – thiện vị! (đỉnh cao của soulmate là đây )
Kết cục của Hòa Thân:
Được Càn Long sủng ái suốt 24 năm, Hòa Thân đã làm loạn quan trường, tham nhũng cực độ. Dân gian có câu: "Cái Càn Long có Hòa Thân có, cái Càn Long không có chưa chắc Hòa Thân không có".
Tổng gia sản của Hòa Thân ước tính khoảng 1.100 triệu lạng bạc - tương đương số tiền quốc khố Nhà Thanh phải 15 năm mới thu được (giàu vãi ).
Mãi đến khi Càn Long băng hà, hoàng đế Gia Khánh nhanh chóng tuyên bố Hòa Thân phạm 36 tội trạng. Ngày 12/2/1799, Hòa Thân bị bắt cùng Phúc Trường An.
Gia Khánh ban đầu kết án xử lăng trì, tịch thu gia sản. Nhưng không rõ vì sao, sau đó lại miễn cho Hòa Thân cái chết đau đớn, thay vào đó bắt ông tự vẫn tại phủ và ân xá cho đại gia đình Hòa Thân.
Có lẽ đây chính là món quà cuối cùng từ Càn Long dành cho "người tình tiền kiếp" của mình...
Nguồn: soha.vn