MunNgoan7869
New member
Hóa ra mèo Tom và chuột Jerry ngày xưa còn có tên khác hẳn, mà cái tên "Tom&Jerry" ban đầu lại là tên một loại đồ uống đó các bạn ơi! Sốc chưa?
1. Tom & Jerry ra đời năm 1940 bởi bộ đôi William Hanna và Joseph Barbera - những ông lớn đứng sau hàng loạt bom tấn hoạt hình
Hai ông này còn là cha đẻ của Yogi Bear, Top Cat, Scooby-Doo, The Smurfs và The Flinstones nữa đó - toàn những show hoạt hình đình đám một thời luôn!
Hanna và Barbera làm việc tại xưởng phim hoạt hình MGM từ đầu những năm 1930. Sau khi MGM thành công với Captain and the Kids, Barbera đã nảy ra ý tưởng làm phim hoạt hình hài và đặt tên là "Puss Gets the Boot". Mặc dù các đồng nghiệp không mấy hào hứng lắm, nhưng hai ông vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng này.
Vì bị đồng nghiệp không ủng hộ, Hanna và Barbera đã "đi riêng" làm một số phim khác như Gallopin' Gals (1940) và Officer Pooch (1941).
Nhưng mọi thứ đã khác khi Puss Gets the Boot được chiếu rần rần tại các rạp và còn được đề cử "Giải Oscar cho phim ngắn hay nhất: Phim hoạt hình" năm 1941 nữa chứ! Tuy không thắng giải, nhưng MGM đã yêu cầu hai ông tiếp tục phát triển ý tưởng mèo bắt chuột này. Và thế là Tom&Jerry chính thức ra đời!
2. Plot twist: Tên thật của Tom và Jerry là Jasper và Jinx, còn "Tom&Jerry" nguyên là tên... đồ uống đó các ông ơi
Khi tập đầu tiên ra mắt, cặp đôi mèo chuột này có tên là Jasper và Jinx đó nha! Jasper (Tom) là chú mèo thích trêu chuột Jinx (Jerry) cho vui. Trong phim còn có nhân vật huyền thoại Mammy Two Shoes - chủ nhân của Jasper, hay mắng và phạt cậu vì quá nghịch. Sau này, nhân vật này được chỉnh sửa thành một người phụ nữ giúp việc da màu.
Sau khi tập đầu thành công, Hanna và Barbera muốn đổi tên hai nhân vật chính. Họ mở cuộc thi nội bộ để nhân viên đề xuất tên mới. John Carr - một họa sĩ hoạt hình - đã gợi ý tên Tom và Jerry và phần còn lại là... lịch sử!
Anh John nhận được 50 USD tiền thưởng, và fun fact là vào thời điểm đó, Tom và Jerry chính là tên của một loại đồ uống Giáng sinh đó các bạn!
3. Bộ phim có đúng 163 tập, phát hành từ 10/2/1940 đến 27/9/2005
Trong khi các bạn còn tranh cãi Doraemon có bao nhiêu tập, thì Tom&Jerry nguyên bản có đúng 163 tập thôi nha - không hơn không kém!
Tom&Jerry có ba giai đoạn chính:
Giai đoạn 1 (114 tập): Do William Hanna và Joseph Barbera sáng tạo, phát hành từ 10/2/1940 đến 1/8/1958.
Giai đoạn 2 (13 tập): Do Gene Deitch đạo diễn. Tiếc là 13 tập này bị đánh giá thấm thía luôn Phát hành từ 7/9/1961 đến 21/12/1962.
Giai đoạn 3 (34 tập): Do Chuck Jones sản xuất, phát sóng từ 27/7/1963 đến 8/9/1967. Tổng cộng 3 giai đoạn này có 161 tập.
Ngày 6/4/2001, có thêm tập The Mansion Cat do Karl Toerge đạo diễn dành cho khán giả truyền hình. Tập cuối cùng tên là The Karate Guard, do Joseph Barbera và Spike Brandt chỉ đạo, ra mắt ngày 27/9/2005. Cộng 2 tập này lại là 163 tập!
Và ngạc nhiên hơn nữa, trong 163 tập chỉ có duy nhất tập đầu tiên dài tới 9 phút 8 giây. Hiếm có tập nào dài hơn 5 phút cả đó!
4. Ở các tập đầu Tom đi bằng 4 chân như mèo thật, sau đó mới đi 2 chân như người
Trong khi Jerry không có nhiều thay đổi thì Tom lại "lột xác" nhiều lần đó các bạn ơi! Khi Tom&Jerry mới ra mắt những năm 1940, Tom trông như một con mèo thật sự - đi bằng 4 chân, mặt nhăn nheo, lông dày đặc. Theo thời gian, ngoại hình Tom được "makeup" lại cho ngờ nghệch và dễ thương hơn, đồng thời mang tính người nhiều hơn.
5. Plot twist khủng: Tom và Jerry đã từng... định tự tử cùng nhau
Đúng rồi đó, nhưng đừng lo vì các tập sau hai thanh niên này vẫn vô tư đuổi bắt nhau như thường nhé!
Blue Cat Blues (16/11/1956) là tập phim gây shock nhất! Mở đầu là cảnh Tom ngồi trên đường ray tàu tuyệt vọng chờ tàu lao tới, còn Jerry buồn bã nhìn bạn mình định... tự vẫn luôn á
Câu chuyện là Tom và Jerry vốn là bạn thân cho đến khi Tom gặp một con mèo trắng xinh đẹp và crush ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu cố tán tỉnh cô ả nhưng phải cạnh tranh với Butch - một tên giàu có khét tiếng (tặng kim cương, đón bằng siêu xe...). Tom thậm chí còn cầm cố tài sản, bán... thận và ký hợp đồng nô lệ để theo đuổi tình yêu! Nhưng dù cố gắng thế nào thì Butch vẫn giàu hơn và cuối cùng cưới được mèo trắng. Tom đau khổ quá quyết định ra đường ray... tự tử.
Trớ trêu thay, khi Jerry đang buồn thương cho bạn thì phát hiện ra bạn gái mình cũng đã... cưới chuột khác giàu hơn rồi! Đau lòng quá nên Jerry cũng ra ngồi cạnh Tom, chuẩn bị đi theo luôn
Nguồn: kenh14.vn