Chuyện là sau 12 năm vụ khủng bố 11/9 chấn động thế giới, dân Mỹ vẫn đang đặt câu hỏi lớn: liệu có gì đó sus sus không nhỉ? Các tổ chức ReThink911 và "Kỹ sư và kiến trúc sư vì sự thật ngày 11/9" đã lên tiếng đòi điều tra lại vụ sập của Building 7 - tòa nhà số 7 thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới.
Điểm khác thường là tòa nhà 47 tầng này sập gần 5 tiếng SAU khi cặp tháp đôi đổ. Thế mà nhiều người còn không biết có tòa thứ ba sập nữa cơ! ReThink911 còn dựng hẳn bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời Đại New York và 11 thành phố khác với dòng chữ: "Anh có biết tòa tháp thứ ba sụp đổ vào ngày 11/9 không?"
Plot twist: Cuộc khảo sát của YouGov (do ReThink911 tài trợ) cho thấy một nửa số người Mỹ không tin tưởng báo cáo chính thức của chính phủ về vụ 11/9. Thêm nữa, 46% người được hỏi thậm chí không hề biết có tòa thứ ba sập; trong số người biết thì chỉ 19% nhớ tên tòa nhà
Và đây là phần gây sốc nhất: sau khi xem clip Building 7 sập, 46% nghi ngờ đó là vụ phá hủy có chủ đích, và 41% ủng hộ mở điều tra mới luôn!
Ông Richard Gage - kiến trúc sư và sáng lập "Kỹ sư và kiến trúc sư vì sự thật ngày 11/9" - phân tích: "Cách nó sập không giống tự nhiên tí nào. Tất cả cột trụ như bị cắt cùng lúc để tòa nhà tự đổ xuống vậy. Chứng cứ về phá hủy có chủ đích quá rõ ràng. Càng nhiều người biết về Building 7, càng nhiều người đòi điều tra lại. Dân muốn biết sự thật!"
Hơn 2.000 kiến trúc sư và kỹ sư đã ký đơn nghi ngờ lời giải thích của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ (NIST). NIST khẳng định là do hỏa hoạn không kiểm soát làm hư một cột trụ, gây phản ứng dây chuyền nên tòa nhà sập. Nhưng kỹ sư cơ khí Tony Szamboti bác bỏ luôn: "Chẳng ai tin giả thuyết của NIST"
Dư luận cho rằng một tòa nhà cao tầng bê-tông cốt thép không thể dễ dàng sập thế được. Theo RIA Novosti, các chuyên gia phát hiện dấu vết chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ tòa nhà bị phá hủy bằng vụ nổ có kiểm soát. Nếu đúng thế thì phải chuẩn bị mất hàng tuần, và có thể đã được lên kịch bản từ trước rồi đó!
Nguồn: soha.vn