Trước làn sóng tin đồn càng ngày càng lan rộng trên mạng xã hội cho rằng Á hậu Khổng Lệ Mai đã không còn nữa sau khi rơi vào tay băng nhóm buôn người tại Philippines, mẹ ruột của người đẹp vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin sai sự thật này.
Dạo gần đây, cõi mạng xôn xao tới tấp trước thông tin liên quan đến Khổng Lệ Mai (Athena Li Ya) - Á hậu 2 khu vực Macau (Trung Quốc) tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021. Người đẹp 9X mất tích từ 3 năm trước và xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cô đã bị sát hại cực kỳ dã man sau khi bị đòi tiền chuộc
Theo nội dung lan truyền, nguyên nhân khiến nữ người mẫu rơi vào bẫy của tổ chức buôn người bắt nguồn từ sự tin tưởng nhầm chỗ dành cho người bạn thân. Sự việc này khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và dành vô vàn sự xót xa cho số phận của nàng Á hậu.
Tuy nhiên, để phản bác lại các tin đồn vô căn cứ trên mạng xã hội, bà Viên - mẹ ruột của Khổng Lệ Mai - mới đây đã chính thức khẳng định gia đình chưa từng nhận được thông báo tử vong hay bất kỳ cập nhật mới nào liên quan tới tung tích con gái từ cơ quan chức năng.
Là người mẹ có con gái duy nhất mất tích suốt 3 năm, bà Viên cho biết bản thân luôn phải chịu đựng sự đau đớn khôn nguôi Bà bày tỏ sự bối rối khi thấy các tin đồn về cái chết của con lan truyền rộng rãi, đồng thời thiết tha mong muốn truyền thông và dư luận ngừng đăng tải thông tin không chính xác.
Liên quan đến vụ việc, trang tin Sohu xác nhận hiện chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng như Philippines. Khổng Lệ Mai không chỉ sở hữu danh hiệu sắc đẹp mà còn là người mẫu, blogger thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi - cũng khá là nổi đấy nhé!
Về diễn biến vụ mất tích, một số nguồn tin cho biết tháng 6/2023, Khổng Lệ Mai bị lừa sang Manila (Philippines) du lịch giải khuây cùng bạn thân Lý Nhất Phi. Mẹ nuôi của Lý Nhất Phi đã gọi điện đóng giả khóc lóc, còn đối tượng liên tục nài nỉ nàng hậu. Sau khi nữ người mẫu lên máy bay, người bạn này lấy lý do đột xuất để không đi cùng - nghe sao mà đáng ngờ quá đi
Ngay khi hạ cánh xuống Manila, nạn nhân đã bị một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia khống chế và bắt giữ. Mặc dù người nhà đã lập tức báo án tới cơ quan công an về việc cô bị bắt cóc ở nước ngoài, quá trình tìm kiếm trong 3 năm qua vẫn chưa đạt kết quả.
Nhiều nghi vấn xuất hiện xung quanh số phận của nàng hậu, như việc cô bị chuyển tới công ty lừa đảo tại Campuchia hoặc bán vào khu "đèn đỏ". Mặc dù vậy, các luồng thông tin này đều chưa có sự xác nhận từ bất kỳ nguồn tin chính thống nào.
Đáng chú ý, ngày 20/7, Lưu Hãn Văn - kẻ cầm đầu đường dây buôn người xuyên quốc gia - đã bị dẫn độ từ Mỹ về Trung Quốc. Một số thông tin nghi ngờ gã liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc và sát hại Khổng Lệ Mai sau khi đòi 800.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng) tiền chuộc. Dù vậy, công chúng vẫn hy vọng nạn nhân hiện còn sống và sớm được cứu thoát
Nguồn: techz.vn