Sự thật về tin 4 bé bị bắt cóc ở Bắc Kạn: Nghe lời đồn liền share lung tung!

PandaTeen2072

New member
00dd333c0ac6c19323d8.jpg


Các bạn ơi, chuyện này drama lắm luôn á! Chị Phùng Thị Oanh ở xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) vừa bị Công an "sờ gáy" vì tội... nghe lời đồn rồi đăng lung tung lên Facebook đấy!

Cụ thể là thế này nè: Ngày 18-5, chị Oanh lên trang Facebook cá nhân 'Oanh Phung Oanh Phung' đăng tin kèm hình ảnh, nói là có 4 cháu bé bị bắt cóc. Tin này viral cực mạnh, ai cũng share điên cuồng, dân tình hoang mang hết cả lên!

Công an huyện Pác Nặm vào cuộc ngay lập tức, triệu tập chị Oanh lên làm việc. Và guess what? Chị ấy thú nhận chỉ nghe tin đồn về việc một gia đình đang tìm kiếm 4 em nhỏ mất tích, nghe xong không kiểm chứng gì hết, tự suy diễn thành "trẻ em bị bắt cóc" rồi đăng lên mạng luôn!

Còn sự thật thì như nào? Hoá ra chuyện cute vô đối nha! Chiều 17-5, cháu Đặng (nữ, sinh năm 2004, học sinh THCS bán trú Bằng Thành, xã Bằng Thành) đang chăn trâu thì thấy 3 em nhỏ cùng xóm là Đặng Thị Đao, Triệu Mùi Sểnh, Đặng Thị Đông (các em học sinh điểm trường Khuổi Lạn thuộc trường Tiểu học xã Bằng Thành) đang chơi ven đường.

Cháu Đặng rủ 3 em về trường mình lấy chăn chiếu, mà đường xa tận 7km á! Đến nơi thì trời tối mịt rồi, trường vừa thi xong nên không có ai, các phòng khóa hết. Thế là cả 4 đành ngủ qua đêm ở khu nhà bán trú. Sáng hôm sau thức dậy ra sân chơi thì mọi người mới phát hiện.

Thế thôi mà bị thổi phồng thành tin "bắt cóc" cơ đấy!

Bây giờ thì Công an đang củng cố hồ sơ xử lý chị Oanh về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội rồi nha.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top