Nói về hoàng đế thời xưa thì ai cũng nghĩ ngay đến quyền lực tuyệt đối và cuộc sống sang chảnh đúng không nào? Nhưng mà câu chuyện của Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh lại buồn đến không ngờ luôn các bạn ơi
Tưởng tượng xem, mới có 2 tuổi mà đã bị Từ Hi Thái hậu bắt vào cung, xa mẹ xa nhà. Chưa kịp được nằm trong vòng tay mẹ bao nhiêu đã phải lao vào drama cung đấu rồi. Cuộc sống trong hoàng cung tuy sang trọng nhưng lạnh lẽo vô cùng, thiếu hẳn sự ấm áp mà một đứa trẻ cần.
Worst hơn nữa là ngay cả cung nữ và thái giám cũng nhìn cậu bé Phổ Nghi bằng ánh mắt khinh thường, đối xử ác ý nữa chứ Vibe toxic quá đi mất!
Lớn lên trong môi trường ức chế như vậy, Phổ Nghi trở nên nhạy cảm và chỉ biết chịu đựng im lặng thôi. Mặc dù là hoàng đế nhưng chỉ trên danh nghĩa, còn thực tế thì bị mọi người trong cung phớt lờ như không.
Và đây là điều khiến nhiều người shock: Phổ Nghi đến tận 9 tuổi vẫn chưa cai sữa được! Trong khi bình thường trẻ con 2 tuổi là cai rồi, thì cậu bé này vẫn cứ đòi bú sữa hàng ngày. Thói quen này khiến cả cung điện phải bàn tán xôn xao.
Để lo cho sức khỏe của Phổ Nghi, bảo mẫu của cậu phải ăn móng giò đầy dầu mỡ mỗi ngày theo quy định của hoàng cung. Bà kiên trì làm việc này chỉ để Phổ Nghi có sữa uống thôi
Càng lớn thì việc này càng trở nên kỳ quặc hơn. Mỗi lần Phổ Nghi đòi bú sữa, mọi người chứng kiến đều xấu hổ đến mức không dám nhìn, phải lảng tránh luôn. Bảo mẫu đành phải tự may một cái áo choàng thùng thình để che chắn, mỗi lần Phổ Nghi đòi bú thì chui vào trong đó cho kín đáo.
Nhưng mà gossip trong cung vẫn lan tỏa thôi rồi. Cung nữ vừa thấy buồn cười vừa cho rằng hành động này làm mất uy tín hoàng gia. Cuối cùng bảo mẫu bị đuổi khỏi cung, và Phổ Nghi buộc phải cai sữa từ đó.
Mãi đến cuối đời, khi viết hồi ký "Nửa đời của tôi", Phổ Nghi mới kể ra sự thật đằng sau thói quen này. Hoá ra đó không phải chuyện kỳ quặc gì cả, mà là cách cậu bé tìm kiếm tình thương và cảm giác an toàn trong một môi trường lạnh lẽo đầy người xa lạ
Từ nhỏ bị cô lập, không được cảm nhận tình thân, bảo mẫu là người duy nhất mang đến sự ấm áp cho Phổ Nghi. Việc bú sữa không chỉ đơn thuần là thói quen, mà là cách cậu tìm kiếm sự an ủi và chỗ dựa trong cuộc sống cô đơn.
Câu chuyện của Phổ Nghi thật sự đầy bi kịch. Tuy có danh hiệu hoàng đế nhưng chưa bao giờ được tận hưởng sự tôn trọng thật sự. Qua những hành động của ông, hậu thế có thể hiểu được nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng một đứa trẻ thiếu thốn tình thương
Theo Sohu, Sina, 163
Nguồn: soha.vn