Sự thật về thành phố ngầm của 'người Thằn lằn' có thực sự tồn tại?

CuaMap

New member
9e46b2618d166143f9db.jpg


Giờ này ai cũng chỉ mải mê nhìn lên trời tìm người ngoài hành tinh, hoặc lặn xuống đáy biển sâu thẳm. Nhưng mà khoan đã, ngay dưới chân mình chúng ta cũng đầy drama bí ẩn đấy nha!

d2c0534bbac375c8134a.jpg


Có phải dưới lòng đất từng có những nền văn minh xịn sò và loài người kỳ dị sinh sống không nhỉ? Câu chuyện về chủng tộc "người Thằn lằn" ngay dưới Los Angeles, California đã từng gây bão cộng đồng mạng thời xưa đó!

**Phát hiện hệ thống ngầm gây sốc**

Năm 1933, một anh kỹ sư khai thác mỏ tên G. Warren Shufelt tự tin khoe là mình vừa chế ra một thiết bị siêu xịn để quét dưới lòng đất, tìm dầu, vàng và cả những hang động bí mật nữa.

Anh này gọi nó là "máy X-quang vô tuyến" – nghe fancy không? Trông nó như một con lắc treo trong hộp kính hình trụ, để trong hộp đen, hoạt động theo công nghệ "xịn xò" kiểu gì đó.

Theo Shufelt thì máy này xài "tia X vô tuyến" để phân tích hóa học, điện và các tính chất vật lý của vật chất ở độ sâu lớn, xa tới vài dặm luôn á! Hỏi cách hoạt động thế nào thì anh ấy cũng... không giải thích được nhưng bảo là "nguyên lý khoa học mới khám phá"

Sau khi quét khắp Los Angeles để tìm vàng, Shufelt thả bom khiến mọi người sốc nặng: ngay dưới trung tâm thành phố có một hệ thống hầm ngầm cực khủng, uốn khúc dài hàng cây số!

Những đường hầm này thiết kế cực chuyên nghiệp, tạo thành mê cung hoàn chỉnh với đủ loại phòng lớn nhỏ. Anh ước tính với kích thước đó, khoảng 5.000 người có thể sống thoải mái bên trong luôn đó.

Còn ngon hơn nữa, máy phát hiện luôn những kho vàng siêu to khổng lồ được cất trong các phòng và dưới đường hầm ẩm ướt. Mất mấy ngày trời, anh vẽ bản đồ chi tiết thế giới ngầm này và mải miết research về những gì mình tìm được.

**Huyền thoại về "người Thằn lằn" xuất hiện**

2b19034782ce7ae4dfa7.jpg


Để tìm đáp án, Shufelt đi gặp một ông lão người da đỏ Hopi tên Little Greenleaf. Ông này như biết tuốt về hệ thống đường hầm cổ đại và bắt đầu kể lể câu chuyện khó tin.

244232d9af38491c525b.jpg


Theo ông lão thì cách đây hàng nghìn năm có một tộc người từ Maya đến, được gọi là "người Thằn lằn" vì họ thờ thằn lằn như biểu tượng sống lâu. Họ giàu sang và có công nghệ siêu đỉnh, vượt xa thời đại, với những phát minh và máy móc xịn xò, plus giàu vàng nữa chứ!

Trẻ con 9 tuổi ở đây thông minh bằng sinh viên tốt nghiệp đại học bây giờ luôn á. Rồi một ngày triều đại của họ tan tành vì một trận mưa sao băng khổng lồ rơi xuống cách đây 5.000 năm, hủy diệt hết mọi thứ, kể cả phần lớn dân chúng

Theo Little Greenleaf, số ít sống sót đã đào sâu xuống đất, xây dựng cả thành phố ngầm để tránh thảm họa tương tự trong tương lai.

Họ xài một dung dịch hóa học bí ẩn có thể làm tan chảy đá tảng, tạo đường hầm và xây công trình bằng một loại bê tông tiên tiến chưa ai biết. Các phòng chứa đầy đồ và "người Thằn lằn" mang hết vàng xuống giấu kín.

**Cuộc khai quật thất bại**

Theo Shufelt, dưới lòng đất có tới 3 thành phố hình con thằn lằn: một dưới Los Angeles, một dưới núi Shasta, và cái thứ ba chưa rõ chỗ nhưng được cho là lớn nhất, có thể là thủ đô.

Trong nhiều căn phòng mà Shufelt xác định được, có "phòng Chìa khóa" chứa 37 phiến vàng khổng lồ dài 1m rộng 35cm, ghi chép đầy đủ về nguồn gốc loài người luôn đó!

Shufelt tin chắc máy của mình tìm thấy thành phố cổ này rồi và lên kế hoạch khai quật để chứng minh. Anh xin giấy phép Hội đồng Giám sát hạt để khoan sâu 300m, cam kết chia đôi kho báu nếu tìm thấy.

Tháng 2/1934, Shufelt bắt đầu đào tại một khu đất trống trên đường North Hill, ngay chỗ anh nghĩ là phòng kho báu. Lúc đó media đưa tin rần rần về nền văn minh cổ đại, kho báu và "người Thằn lằn" dưới thành phố. Công chúng háo hức theo dõi vụ này cực kỳ!

Nhưng mà... sau nhiều ngày khoan đào, nhóm phải bỏ cuộc ở độ sâu 90m vì gặp nhiều bùn và có nguy cơ sụp đất. Không có dấu hiệu gì về thành phố ngầm hay vàng cả Hết tiền để tiếp tục, Shufelt sống lây lất trong tuyệt vọng và mất vào tháng 11/1957 ở Bắc Hollywood, trong túi chỉ còn hai xu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top