Sự thật về quá khứ éo le của Ngọc Trinh: Nghèo đến không có nút áo, bị chê "óc ngắn" hay chỉ là quá chân thành?

SuaIu807

New member
6300095a451562f2b6dc.jpg


"Nữ hoàng nội y" đăng quang cuộc thi Hoa hậu quốc tế Việt Nam 2011 đã tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội từ phía công chúng.

787cb6e8a1a49959b702.jpg


Tuổi thơ dữ: Nghèo đến mức... không có cả nút áo để cài

Hơn 20 năm trước, khi Ngọc Trinh mới chào đời được 6 tháng thì mẹ ruột đổ bệnh nặng rồi bỏ lại gia đình. Bố cô phải một mình nuôi 4 đứa con nhỏ - khổ vậy mà! Các anh chị em thường hay trách móc cô, bảo vì cô mà mẹ mới mất. Tủi thân phết luôn đó các bạn ơi

Bà Nguyễn Thị Phương, mẹ kế của Ngọc Trinh kể lại lần đầu gặp cô bé: "Lần đầu tiên tôi gặp Trinh, nó đáng thương lắm, mặc cái quần rách lấm lem bụi, áo thì không còn cái nút nào, ngồi phía trước căn nhà lá èo ọp. Hỏi thăm thì tôi mới biết nó nhớ cha, ra ngồi đợi cha về. Tôi mới dẫn nó về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi khâu lại hàng nút áo cho nó".

Từ đó, ngày nào bà Phương cũng qua chăm lo cho Trinh như con ruột. Nhớ mãi câu chuyện rằm tháng 8 năm 1996, Trinh chạy te te qua nhà tặng bà một chiếc bánh Trung thu rồi nói hồn nhiên: "Cô về làm mẹ con nghe". Tưởng đùa chứ ai ngờ cô bé thật sự dắt bố qua hỏi cưới luôn!

Việc làm mai này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ anh chị em Ngọc Trinh. Họ cho rằng cô thương mẹ kế nhiều hơn, quên hẳn mẹ ruột. Ông Trần Tòng, bố Ngọc Trinh nghẹn ngào: "Thật ra nó thương mẹ ruột lắm chứ không như mọi người nghĩ. Hồi nhỏ mỗi lần nhớ mẹ là nó lại chui vào góc nhà nào đó mà khóc. Nhìn thấy con như vậy, tôi cũng cầm lòng không đặng".

Lên Sài Gòn lập nghiệp: Chọn người mẫu thay vì con đường tắt đổi đời

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, từ nhỏ Ngọc Trinh đã đi phụ bán bún nước lèo. Sáng đi học về, tranh thủ làm bài tập nhanh để chiều ra quán phụ giúp. Thấy bố đổ bệnh sau nhiều năm gồng gánh mà vẫn nghèo, cô quyết định bỏ học giữa chừng, lên Sài Gòn lập nghiệp khi vừa tròn 16 tuổi.

Nhìn bạn bè đồng trang lứa người thì lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, người thì bán café ôm hoặc làm massage, Trinh vẫn nhớ lời dạy của cha: nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cô tự hứa không bao giờ đi theo vết xe đổ đó để đổi đời. Respect!



Học pha chế tại câu lạc bộ bi-da do anh hai quản lý, Ngọc Trinh gặp được Vũ Khắc Tiệp - "phù thủy" mát tay trong giới chân dài. Anh mời cô về làm người mẫu độc quyền cho Công ty Venus.

Bà Phương kể: "Lúc đó Trinh có điện thoại về hỏi ý kiến gia đình. Thấy tuổi Trinh còn nhỏ quá nên gia đình ai cũng lo. Nhưng chú Tiệp đã thuyết phục chúng tôi rất nhiều, còn vạch ra kế hoạch cụ thể để phát triển sự nghiệp nữa. Dù biết rằng trở thành 'Nữ hoàng nội y' sẽ bị nhiều dị nghị nhưng thấy Trinh thích nên gia đình tôi cũng đành chấp nhận".

Scandal "óc ngắn": Chân thành hay ngu người?

Gia nhập công ty được 1 tháng, Ngọc Trinh vướng scandal đầu tiên sau khi tham gia "Nữ hoàng trang sức năm 2007". Vì chưa hoàn thiện hồ sơ nên bị tước danh hiệu "Hoa hậu dạ hội".

Đến năm 2011, scandal mới thật sự bủa vây - từ hình ảnh thác loạn tại vũ trường đến clip khoe hàng hiệu. Đặc biệt từ bài phỏng vấn "chân thật đậm chất con gái miền Tây", Ngọc Trinh bị dư luận dán mác "chân dài óc ngắn"

Ông Tòng nghẹn ngào: "Đọc được những lời bình luận trên mạng của mọi người nhận xét về con Trinh, tôi buồn lắm. Thời gian đó, nó điện thoại về khóc với tôi rất nhiều. Nó chân thành lắm, không hoa mỹ, nghĩ sao là nói vậy, không ngờ mọi người lại chê trách như vậy".

Người dân quê nhà nói gì?

Chị Hân, hàng xóm của Ngọc Trinh: "Trinh nó dễ thương lắm, về là hỏi thăm hết người này đến người kia, không như mấy nhỏ khác lên Sài Gòn làm ăn có chút tiền là son phấn lòe loẹt, lên mặt với mọi người. Nên ở đây ai cũng thương con Trinh hết".

Chú Năm, nhà cạnh Ngọc Trinh: "Mỗi lần con Trinh về, không ai nói người lạ đố ai biết nó từ Sài Gòn về, đừng nói chi là người nổi tiếng. Tôi biết con Trinh từ hồi nhà nó còn rất nghèo, nhưng nó chịu thương chịu khó lắm, lại ngoan hiền, chân chất. Mấy ai không hiểu nên mới nhận xét nó óc ngắn này óc ngắn nọ".

Được động viên từ gia đình và bạn bè, Ngọc Trinh sang Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu người quốc tế Việt Nam 2011. Chính sự chân thành trong phần thi ứng xử đã giúp cô đăng quang ngôi hoa hậu.

Tuy nhiên, cựu người mẫu Thúy Hạnh, Giám đốc điều hành Công ty Elite Việt Nam thẳng thắn: "Cuộc thi này chỉ xứng tầm một buổi ca nhạc tạp kỹ". Oops!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top