Ê chê, ai ngờ lỗi không chỉ thuộc về YG Entertainment như mọi người vẫn tưởng?
Năm 2016, cả cộng đồng yêu K-pop đều shocked nặng khi 2NE1 đột ngột thông báo tan rã. Giờ đây sau 5 năm trôi qua, câu chuyện này lại được lật lại khi CL nhắc tới trong cuộc phỏng vấn với AP Entertainment. Cựu leader cho biết cô cũng như các thành viên 2NE1 đều... biết tin tan rã qua báo chí thôi, họ thậm chí còn sốc hơn ai hết luôn á!
Phóng viên/YouTuber Lee Jin Ho đã làm video "bóc phốt" sự tan rã của 2NE1 sau lời chia sẻ của CL. Anh ấy nói: "Sự tan rã của 2NE1 là điều không thể đảo ngược, trong câu chuyện này lỗi của YG Entertainment là đã xử lý quá thiếu suy nghĩ".
Lee Jin Ho giải thích rằng, tương lai của 2NE1 đã bắt đầu đi vào ngõ cụt khi scandal sử dụng chất cấm của Park Bom nổ ra vào 2014. Dù sau đó công ty và nữ idol đã lên tiếng giải thích rằng cô được phép dùng chất đó với hàm lượng cho phép để chữa bệnh, nhưng dư luận vẫn không tha thứ. Thậm chí còn có đồn đoán rằng YG có "mối quan hệ" với cơ quan tố tụng nên mới có thể "che chở" cho Park Bom được.
Hơn nữa, Lee Jin Ho giải thích thêm là thái độ của dư luận với 2NE1 càng tệ hơn khi vụ bê bối ma túy của dàn nghệ sĩ YG nổ ra ngay sau đó. Ngoài ra, khi 2NE1 bất ngờ comeback tại MAMA 2015, một số netizen còn chỉ trích nhóm "không biết xấu hổ". Quá đau!
Vì vậy, việc quảng bá tại Hàn của 2NE1 trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sau đó vào 2016, khi các thành viên và công ty đang thảo luận về gia hạn hợp đồng thì xảy ra mâu thuẫn. Đây là lúc Minzy quyết định "dứt áo ra đi". Lee Jin Ho giải thích rằng Minzy đã bày tỏ sự bất mãn với công ty, khi cô xóa 2NE1 khỏi mạng xã hội của mình luôn.
Lee Jin Ho cũng tiết lộ rằng YG và ba thành viên còn lại thực sự đã chuẩn bị cho album comeback. Tuy nhiên, YG gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị vì một thành viên giấu tên luôn có thái độ "phá game" cực mạnh.
Với việc một thành viên tiếp tục làm trái quy định công ty, người này thậm chí còn phải ký hợp đồng bằng văn bản với Yang Hyun Suk, hứa sẽ tập trung vào hoạt động nhóm. Tuy nhiên cô ấy không thực hiện, và công ty đã chọn cách từ bỏ nhóm, dẫn đến việc hủy album mới và thông báo tan rã đột ngột. Trời ơi!
Sau đó Park Bom rời YG, chỉ còn CL và Dara ở lại. Khi Yang Hyun Suk đăng story về việc ghi âm, CL đã comment: "Còn tôi thì sao?", kèm hashtag "Vui lòng trả lời tin nhắn của tôi". Điều này cho thấy mâu thuẫn giữa các thành viên và công ty đã tiếp tục leo thang. Cuối cùng, CL cũng rời YG vào 2019.
Phóng viên này còn cho hay, vốn BLACKPINK không dự định debut vào 8/8/2016 nhưng do những thiệt hại và drama quá lớn của 2NE1, công ty phải cho debut nhóm mới để "dập lửa" tình hình lúc đó.
Lee Jin Ho giải thích rằng tất cả thành viên đều bị tổn thương trong quá trình tan rã nhưng YG cũng "chẳng vui vẻ gì". Quá khứ để lại nhiều tiếc nuối nhưng giờ đây, các thành viên ai cũng đã có con đường riêng của mình và 2NE1 sẽ luôn sống mãi trong ký ức của fan với hình tượng nhóm nhạc nữ cá tính, tài năng đỉnh cao!
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Năm 2016, cả cộng đồng yêu K-pop đều shocked nặng khi 2NE1 đột ngột thông báo tan rã. Giờ đây sau 5 năm trôi qua, câu chuyện này lại được lật lại khi CL nhắc tới trong cuộc phỏng vấn với AP Entertainment. Cựu leader cho biết cô cũng như các thành viên 2NE1 đều... biết tin tan rã qua báo chí thôi, họ thậm chí còn sốc hơn ai hết luôn á!
Phóng viên/YouTuber Lee Jin Ho đã làm video "bóc phốt" sự tan rã của 2NE1 sau lời chia sẻ của CL. Anh ấy nói: "Sự tan rã của 2NE1 là điều không thể đảo ngược, trong câu chuyện này lỗi của YG Entertainment là đã xử lý quá thiếu suy nghĩ".
Lee Jin Ho giải thích rằng, tương lai của 2NE1 đã bắt đầu đi vào ngõ cụt khi scandal sử dụng chất cấm của Park Bom nổ ra vào 2014. Dù sau đó công ty và nữ idol đã lên tiếng giải thích rằng cô được phép dùng chất đó với hàm lượng cho phép để chữa bệnh, nhưng dư luận vẫn không tha thứ. Thậm chí còn có đồn đoán rằng YG có "mối quan hệ" với cơ quan tố tụng nên mới có thể "che chở" cho Park Bom được.
Hơn nữa, Lee Jin Ho giải thích thêm là thái độ của dư luận với 2NE1 càng tệ hơn khi vụ bê bối ma túy của dàn nghệ sĩ YG nổ ra ngay sau đó. Ngoài ra, khi 2NE1 bất ngờ comeback tại MAMA 2015, một số netizen còn chỉ trích nhóm "không biết xấu hổ". Quá đau!
Vì vậy, việc quảng bá tại Hàn của 2NE1 trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sau đó vào 2016, khi các thành viên và công ty đang thảo luận về gia hạn hợp đồng thì xảy ra mâu thuẫn. Đây là lúc Minzy quyết định "dứt áo ra đi". Lee Jin Ho giải thích rằng Minzy đã bày tỏ sự bất mãn với công ty, khi cô xóa 2NE1 khỏi mạng xã hội của mình luôn.
Lee Jin Ho cũng tiết lộ rằng YG và ba thành viên còn lại thực sự đã chuẩn bị cho album comeback. Tuy nhiên, YG gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị vì một thành viên giấu tên luôn có thái độ "phá game" cực mạnh.
Với việc một thành viên tiếp tục làm trái quy định công ty, người này thậm chí còn phải ký hợp đồng bằng văn bản với Yang Hyun Suk, hứa sẽ tập trung vào hoạt động nhóm. Tuy nhiên cô ấy không thực hiện, và công ty đã chọn cách từ bỏ nhóm, dẫn đến việc hủy album mới và thông báo tan rã đột ngột. Trời ơi!
Sau đó Park Bom rời YG, chỉ còn CL và Dara ở lại. Khi Yang Hyun Suk đăng story về việc ghi âm, CL đã comment: "Còn tôi thì sao?", kèm hashtag "Vui lòng trả lời tin nhắn của tôi". Điều này cho thấy mâu thuẫn giữa các thành viên và công ty đã tiếp tục leo thang. Cuối cùng, CL cũng rời YG vào 2019.
Phóng viên này còn cho hay, vốn BLACKPINK không dự định debut vào 8/8/2016 nhưng do những thiệt hại và drama quá lớn của 2NE1, công ty phải cho debut nhóm mới để "dập lửa" tình hình lúc đó.
Lee Jin Ho giải thích rằng tất cả thành viên đều bị tổn thương trong quá trình tan rã nhưng YG cũng "chẳng vui vẻ gì". Quá khứ để lại nhiều tiếc nuối nhưng giờ đây, các thành viên ai cũng đã có con đường riêng của mình và 2NE1 sẽ luôn sống mãi trong ký ức của fan với hình tượng nhóm nhạc nữ cá tính, tài năng đỉnh cao!
Nguồn: svvn.tienphong.vn