Sự thật về người giàu: Chịu 3 kiểu khổ mà ai cũng tưởng họ "sống ảo"

MamDev1361

New member
Chỉ khi chịu đựng những khó khăn mà người khác không dám đương đầu, bạn mới có được cuộc sống mà bao người ao ước đấy!

Hurun - Giáo sư tại Trường Kinh doanh Đại học Durham, vừa thả "bom tấn" với "Báo cáo về xu hướng làm việc của các triệu phú Trung Quốc". Và plot twist đây rồi: gần NỬA số người giàu được hỏi làm việc hơn 13 tiếng/ngày và ngủ ÍT HƠN 6 tiếng/ngày luôn á!

Còn các big boss nước ngoài thì sao? CEO Facebook Zuckerberg là người đến sớm nhất và về muộn nhất ở công ty mỗi ngày. Ông chủ Twitter Jack Dorsey làm trung bình 16 tiếng/ngày và lên lịch chi tiết đến TỪNG PHÚT. Còn Giám đốc điều hành General Electric Jeff Immet? Ông này làm hơn 100 giờ/tuần suốt 24 năm liền luôn!

Nhiều người hay nghĩ người giàu là ôm đống tiền mà "flex" cuộc sống sang chảnh, còn người nghèo thì phải cày cuốc không ngừng. Nhưng thực tế lại khác: người giàu thường chịu đựng khổ cực GIỎI HƠN và còn chịu NHIỀU HƠN nữa cơ!

Cựu nhân viên PayPal Brad Anderson từng thổ lộ người anh ghen tị nhất chính là sếp Musk. Trong mắt anh, Musk chẳng cần chấm công, thỉnh thoảng đến công ty rồi muốn đi lúc nào thì đi. Tỷ phú này còn xuất hiện trên truyền hình như khách mời thường xuyên.

Cho đến một đêm, Brad phải đến công ty lúc 3 giờ sáng để khởi động lại máy chủ. Và ông bắt gặp Musk đang... NGỦ TRÊN SOFA Ở CÔNG TY!

c3edd3943aecc7d2811b.jpg


Hoá ra đêm hôm trước, Musk đang suy nghĩ về kế hoạch quảng bá thị trường châu Âu. Ông bận rộn đến tận 2 giờ sáng rồi ngủ luôn ở đó.

Vậy nên đừng vội nghĩ ai trông "chanh sả" là đang sống nhàn nhã nhé! Họ đang dành thời gian và sức lực cho những thứ mà bạn chẳng hề biết đâu

KIỂU KHỔ #1: KHỔ VÌ NUÔI GIA ĐÌNH vs KHỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Ông trùm thép Carnegie từng gặp một thanh niên ăn mặc tơi tả trên phố New York. Chàng trai hỏi làm sao để giàu như ông. Carnegie ấn tượng với anh nên đáp: "Bạn nên học kiến trúc nghiêm túc 1 năm, lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho anh vị trí phù hợp". Ông còn cho luôn địa chỉ để liên lạc.

Kết quả? 1 năm sau, chàng trai... KHÔNG ĐẾN! Thay vào đó, anh làm công nhân bến tàu với lương 12 USD/giờ (khoảng 305k VNĐ/giờ). Tại sao nhiều người không muốn học kỹ năng mới để cải thiện bản thân?

Câu trả lời là: nỗi đau thể xác sẽ bị "tê liệt" bởi sự mệt mỏi, bị "chuyển hướng" bởi giải trí và cuối cùng... QUY DÂN với nó. Còn việc học đòi hỏi bạn phải luôn tập trung tinh thần, tư duy tích cực và đối mặt với những điều chưa biết - cái này khó hơn nhiều!

e1d6c536203ec2b045a3.png


KIỂU KHỔ #2: KHỔ VÌ KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI

Real talk: nhiều người giàu không siêng làm nhưng lại CỰC KỲ siêng học! Buffett - từng là người giàu nhất thế giới - dành vài giờ mỗi ngày để đọc sách về đủ mọi lĩnh vực. Feng Lun, chủ tịch Tập đoàn Wantong, mang sách bên mình để đọc ngay cả giữa các cuộc họp. Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, khuyên nhân viên nên đọc sách lúc rảnh.

Học khó hơn mệt mỏi về thể chất nhưng nó là CON ĐƯỜNG TẮT đến thành công đấy! Một người chỉ siêng làm mà lười suy nghĩ sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: càng bận rộn càng nghèo. Chỉ khi tiếp xúc với nhận thức mới và thiết lập hệ thống mới, ta mới phá vỡ được xiềng xích tư duy và lên level cao hơn ✨

KIỂU KHỔ #3: KHỔ VÌ TỰ KỶ LUẬT

Có một cô gái đang chuẩn bị thi công chức. Bàn học chất đầy sách nhưng mắt cô lại... dán chặt vào laptop. Không phải để học đâu, mà lướt MXH, xem phim, nghe nhạc, chơi game thôi!

Thực tế, cách xã hội "gài bẫy" người nghèo không phải là khiến họ khổ thêm. Mà là KHÔNG ĐỂ HỌ CHỊU KHỔ, đặc biệt là không để họ chịu sự khắc nghiệt của kỷ luật tự giác!

Mỗi khi bạn định đọc sách khó, sẽ có đủ thứ để làm bạn phân tâm. Mỗi khi muốn tạo thói quen tốt, sẽ có đủ hoạt động xã hội làm gián đoạn lịch trình. Còn có cả bài báo, game, video ngắn liên tục làm bạn mất tập trung và tiêu hao tinh thần dám nghĩ dám làm.

Bạn sẽ thấy thời gian tập trung ngày càng ngắn, ít việc bạn có thể cố gắng hết mình. Người nghèo theo bản năng đến khi "ăn quả đắng" của sự buông thả. Người giàu kiềm chế ham muốn và nếm "quả ngọt" của kỷ luật tự giác

Tỷ phú Charlie Munger đã nói: "Tôi biết không có người giàu nào không có kỷ luật tự giác. Hãy nhớ rằng, KHÔNG CÓ AI CẢ".

Không có cuộc sống đi lên nào mà không phải vượt qua "lực hấp dẫn" đi xuống. Kiên trì thì khó nhưng lên được đỉnh núi; dễ bỏ cuộc nhưng sẽ mãi nán lại dưới chân núi. Con đường bằng phẳng chỉ dẫn lên lưng chừng núi, con đường gồ ghề mới dẫn đến đỉnh thôi!

Trong thời đại của những thú vui rẻ tiền, hãy học cách kiểm soát cuộc sống. Chỉ bằng cách chịu đựng những khó khăn mà người khác không sẵn lòng chịu, bạn mới có được cuộc sống mà nhiều người ước ao!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top