Sự thật về mối quan hệ Hera - Hercules: Disney không hề bịa đặt câu chuyện mẹ con!

073b002c75320186191d.jpg


Bạn có từng bật mode "ơ kìa sao lạ thế" khi xem phim Hercules (1997) của Disney không? Herakles nổi tiếng với 12 kỳ công và cuộc đời khổ sở vì bị nữ thần Hera hãm hại liên tục, thậm chí còn phát điên giết luôn vợ con mình. Thế mà trong phim Disney, Hera lại là mẹ đẻ yêu thương Hercules hết mực. Nhiều người nghĩ Disney đang "tẩy trắng" cho Hera, nhưng thực ra không phải vậy đâu nhé!

1e0358b9e9dfb8028d32.jpg


26b14c2413f8a79a39c0.jpg


Disney chỉ đơn giản là chọn một phiên bản khác của thần thoại Hy Lạp, phiên bản nhân văn và đậm tính gia đình hơn để phù hợp với lũ trẻ con thôi. Và để hiểu tại sao, mình phải kể lại câu chuyện về cái chết của Herakles trước đã!

Cái chết đau đớn của một anh hùng

ee4b1994a938e1c70d37.jpg


Phải nói là cái chết của Herakles kinh khủng vãi chưởng luôn! Chàng trúng độc chí tử từ tinh dịch của một tên nhân mã đang hấp hối. Người vợ bị lạnh nhạt là Deianeira giữ chất độc này trong lọ thủy tinh, rồi bôi lên quần áo lót khiton gửi cho chồng với hy vọng lấy lại tình cảm. Vì lúc đó Herakles đang định cưới thêm cô gái trẻ tên Iole nữa cơ

Khi Herakles mặc bộ đồ độc đó vào... game over! Thuốc độc thấm vào da, anh bắt đầu cháy bùng lên từ bên trong. Đau đến mức phải nhờ dân làng Trachis dựng giàn hỏa táng trên đỉnh núi Oeta, tự trèo lên đó và bảo bạn thân Philoktetes châm lửa cho mình luôn. Tưởng tượng được mức độ đau đớn không?

3579cf0b925daefef809.jpg


Plot twist: Zeus can thiệp! ⚡

Đúng lúc Herakles chuẩn bị tắt thở, thần Zeus bố già gửi tia chớp xuống. Chàng ngồi dậy giữa đống lửa ngùn ngụt, rồi biến mất không còn dấu vết - thậm chí xương cốt cũng không còn!

Sau đó, dân Trachis về nhà, nhưng có nhiều nơi lập giáo phái thờ Herakles. Có nơi thờ như anh hùng, có nơi thờ luôn như thần - dù cho đến phút chót Herakles vẫn chỉ là á thần thôi.

e3b50384ac643413e5eb.png


Enter: Diodorus xứ Sicily và phiên bản gây shock

Sử gia Diodorus xứ Sicily (thế kỷ 1 TCN) đã bổ sung thêm đoạn ending siêu thú vị: Herakles tỉnh dậy trên đỉnh Olympus, được các thần công nhận là một trong số họ (gọi là apotheosis trong tiếng Hy Lạp).

Điểm twist ở đây là: Hera đã "sinh lại" Herakles!

Theo Diodorus, Hera nằm trên giường, kéo Herakles lại gần, rồi qua lớp quần áo đẩy chàng xuống đất - tái hiện nghi thức sinh nở thuần túy. Lần này Herakles được sinh ra với trọn vẹn dòng máu thần thánh, chính thức trở thành thần bất tử.



Plot armor của Hera: Từ villain thành... MVP?

Nghĩ lại thì cái tên "Herakles" (nghĩa là "vinh quang của Hera") nghe hơi mâu thuẫn đúng không? Suốt đời bị Hera bức hại, vậy mà lại mang tên bà ấy

Nhưng thực ra, nếu không có Hera liên tục "cho ăn hành", Herakles sẽ chẳng bao giờ lập được 12 kỳ công và đạt địa vị bất tử. Nghĩa là Hera vừa là người hãm hại, vừa là người tạo nên anh hùng Herakles! Kiểu như "no pain no gain" ấy, nhưng hardcore mode



Bonus: Câu chuyện Hera cho Herakles bú sữa

Ngoài version Zeus lén bế Herakles đến "bú trộm", còn có phiên bản khác do chính Diodorus ghi lại: Hera tình cờ gặp đứa bé bị bỏ rơi, thích quá nên cho bú. Nhưng đứa bé (chính là Herakles) lại cắn nàng! Baby Herakles đã hardcore từ thuở còn thơ rồi đó

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top