WibuCoolUwu
New member
Hóa ra Hạ Hầu Lan và Triệu Vân là hàng xóm từ thuở nhỏ, chơi thân lắm nên Triệu Vân mới "đi xin xỏ" Lưu Bị tha mạng cho bạn cũ. Friendship goals thật sự!
Trong tiểu thuyết "Tam quốc diễn nghĩa" của anh La Quán Trung, Triệu Vân (hay còn gọi là Triệu Tử Long) ban đầu theo Công Tôn Toản, sau này mới "chuyển nhà" về phò tá Lưu Bị.
Vì quá trung thành nên Triệu Vân luôn được Lưu Bị tin cậy max, mặc dù chức vụ không cao lắm nhưng mức độ được ông chủ tin tưởng thì đỉnh của chóp luôn á! Triệu Vân giữ chức thống lĩnh cấm quân - nghĩa là bảo vệ nơi ở của vua chúa, vị trí này chỉ dành cho những người được tin tưởng tuyệt đối thôi nha.
Nhưng ít ai ngờ, trong quá trình phò tá Lưu Bị, Triệu Vân từng xin sếp tha mạng cho một viên tướng của... Tào Tháo đấy!
Theo sử sách ghi chép, khoảng trước năm 204, Triệu Vân theo Lưu Bị khởi binh từ Tân Dã đi đánh Tào Tháo, đi qua Nam Dương, Bác Vọng, Trường Sơn (tức núi Phương Thành), rồi đến huyện Diệp ở phía tây nam Hứa Xương. Team Tào Tháo trấn giữ huyện Diệp lúc đó là bộ ba Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm và Lý Điển. Lưu Bị đánh mãi không được phải bỏ chạy thôi.
Hạ Hầu Đôn đuổi theo, nhưng Lưu Bị đã setup sẵn phục binh ở gò Bác Vọng rồi. Triệu Vân tham chiến và "solo" được Hạ Hầu Đôn cùng Vu Cấm, còn bắt sống luôn bộ tướng của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Đôn phải rút lui, còn Lưu Bị cũng không đuổi tiếp, về lại Tân Dã chill.
Plot twist là Hạ Hầu Lan hoá ra là người cùng làng với Triệu Vân, hai người chơi thân từ bé, nên Triệu Vân mới xin Lưu Bị tha mạng cho bạn. Lưu Bị nghe xong cũng gật đầu "okay" luôn.
Tuy nhiên Triệu Vân tuy xin cho bạn nhưng không phải là kiểu thiên vị đâu nha! Ông vẫn nói rõ cho Hạ Hầu Lan biết nguyên tắc trong quân đội. Mọi người sau đó càng thêm kính trọng Triệu Vân vì tư duy cẩn trọng và công tư phân minh.
Người đời sau coi Triệu Vân là icon về lòng trung thành của một vị tướng. Ông phục vụ nhà Thục Hán suốt hơn 30 năm, trung thành "hardcore" không đổi, từng 2 lần cứu được Hậu chủ Lưu Thiện - level bảo bối quốc gia luôn! ️
Các researcher còn nhận xét, Triệu Vân sống cực kỳ mẫu mực, không "flex" xa xỉ, ra ngoài thì lịch sự, vào triều thì không "drama" kết bè kết phái gì cả.
Trong "Tam quốc chí" của sử gia Trần Thọ có ghi: "Triệu Vân chẳng bao giờ nhờ vả người thân gần, mưu tính thận trọng tuỳ từng việc. Tiên chủ vào Ích Châu, Vân lĩnh chức Tư mã đốc trách việc giữ quân doanh... Tiên chủ thấy Vân nghiêm nghị cẩn trọng, tác phong đường hoàng, mới giao cho đặc trách chưởng quản nội sự".
Nguồn: soha.vn