Trời ơi, vừa phát hiện một loài cây "hack não" cực mạnh ở Thái Lan nè! Loài này sống khỏe re mà không cần ánh sáng mặt trời luôn á, chỉ ăn nấm mốc giữa đống lá rụng trong rừng thôi. Nghe xong là muốn kêu "what the..." liền!
Theo trang Science Alert đưa tin, team nghiên cứu từ ĐH Chulalongkorn và ĐH Prince Songkhla vừa thả "bom tấn" về loài cây hiếm này trên tạp chí khoa học quốc tế PhytoKeys. Địa điểm phát hiện là Vườn quốc gia Thong Phaphum ở miền Tây xứ sở chùa vàng.
Các bác khoa học đặt tên khoa học cho nó là "Thismia daemona", còn tên thường gọi thì chất lừ: "hoa quỷ" Tại sao ư? Vì nhìn nó như từ thế giới khác vậy á - toàn đốm cam loang lổ, có mấy cái sừng nhô ra trên nền đen thui, lại còn suốt ngày ẩn mình dưới đất nữa chứ!
Điểm đặc biệt là em này hoàn toàn không có diệp lục nha mọi người! Nghĩa là không quang hợp được luôn. Vậy sống bằng gì? Câu trả lời là "ký sinh nấm rễ" - nó móc vào mạng lưới nấm dưới đất để hút carbon và dinh dưỡng. Cả đời chỉ lè nhè lên mặt đất khi ra hoa kết trái, còn lại cứ lẩn khuất dưới lớp lá khô thôi.
Phát hiện này phá vỡ hết những gì mình biết về sinh thái luôn! Trong khi các loài cây họ Thismia thường sống ở rừng mưa nhiệt đới đất thấp, thì "hoa quỷ" lại được tìm thấy ở rừng theo mùa, độ cao tận 1.000m. Nó còn "di cư" từ bán đảo Mã Lai và Borneo lên tận miền Tây Thái Lan nữa!
Nhưng mà buồn thật, hiện giờ chỉ có một quần thể duy nhất với chưa đến 50 cây, sống chen chúc trong khu vực nhỏ xíu chưa đến 0,05km² thôi. Dù nằm trong công viên quốc gia nhưng khách du lịch nhiều quá nên nguy cơ tuyệt chủng rất cao Các nhà khoa học đã xếp nó vào danh sách đỏ và kêu gọi bảo vệ gấp lắm rồi đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn