Sự thật về hạt giống trong bụng mọc thành cây, giúp tìm thấy xác chết sau gần 40 năm

BeoTeen3044

New member
62c006480cfca6e85cb3.jpg


Trên mạng đang rần rần một câu chuyện nghe kinh dị mà cũng ly kỳ không tưởng: hạt vả nằm trong bụng người bị sát hại mọc thành cây, rồi nhờ đó mà phát hiện ra xác chết sau gần 40 năm trong hang động ở đảo Síp

Nhiều tờ báo cho rằng độ tin cậy của câu chuyện này... khá sus. Nhưng mà nó lại đặt ra câu hỏi cực kỳ thú vị: "Liệu hạt giống trong bụng người chết có thể mọc thành cây không?"

Và plot twist là: CÓ ĐẤY!

Theo giáo sư Jay Noller từ đại học Oregon (Mỹ), chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra nha.

Thường thì các loại cây ăn quả dựa vào động vật như chim, dơi, gấu hay khỉ để ăn quả. Sau khi tiêu hóa, những con vật này thải ra hạt khó tiêu, và boom - cây mọc lên khắp nơi luôn

"Hạt giống có thể mọc thành cây từ động vật, vì vậy tôi nghĩ chúng cũng có thể tương tự như với con người. Tuy nhiên, một hạt giống không nhất thiết phải ở trong dạ dày người chết mới phát triển thành cây. Chúng có thể ở bất kỳ bộ phận nào thuộc đường tiêu hóa của tử thi", Live Science dẫn lời giáo sư Noller.

Thậm chí, hạt giống trong túi của người chết cũng có thể mọc thành cây khi lấy dinh dưỡng từ thi thể luôn á

980dab3df7dbc199b308.jpg


Thực ra thì việc hạt giống phát triển trong các cơ thể phân hủy đã được nhắc đến nhiều rồi. Điển hình là thổ dân châu Mỹ Wampanoag đã dạy những người hành hương cách bón phân cho ngô bằng xác cá.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện hài cốt thời Trung cổ nằm dưới rễ của một cây sồi bị đổ ở Ireland năm 2015 nữa.

Quay lại câu chuyện trên đảo Síp nha. Một số nguồn tin cho biết nó liên quan đến Ahmet Hergune, người bị giết năm 1974 trong cuộc xung đột giữa người Síp gốc Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Hergune cùng hai người khác bị đưa đến một hang động.

Tại đây, họ bị sát hại bằng vụ nổ. Vụ nổ tạo ra lỗ thủng lớn trong hang, cho ánh sáng mặt trời lọt vào, và nhờ đó hạt cây trong dạ dày Hergune mới có điều kiện phát triển.

Sau đó, một nhà nghiên cứu tìm thấy cây vả trong hang và khi tò mò về vị trí mọc kỳ lạ của cây, ông phát hiện ra phần còn lại của các nạn nhân.

Tuy nhiên... plot twist lần nữa! Phần lớn câu chuyện này không đúng. Thực tế, Ủy ban Tìm kiếm người mất tích trên đảo Síp nhận được thông tin vào năm 2006 rằng 3 nạn nhân được chôn ở hang động ngầm dưới biển.

Cây vả có mọc trong hang thật, nhưng không hề lớn lên nhờ xác chết, Cyprus Mail khẳng định luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top