Ê kíp, story về một cửa hàng trên phố cổ Hà Nội lại tiếp tục "gây phẫn" cộng đồng mạng vì thái độ "một trời một vực" với khách Việt và khách nước ngoài. Mà điều đau lòng nhất là đây không phải lần đầu tiên drama này xảy ra, nên netizen cảm thấy niềm tin bị "phản bội" nặng nề luôn
Phóng viên đã nhiều lần ghé thăm cửa hàng này tại phố Hàng Bè (Hà Nội) với tư cách là khách Việt Nam, và câu trả lời nhận được lúc nào cũng y chang: "Bên em chỉ bán buôn thôi ạ, không bán lẻ đâu ạ".
Plot twist là trong những lần "đi dò" đó, ekip còn bắt gặp cảnh chủ cửa hàng cười tươi như hoa, đón tiếp khách Tây siêu nhiệt tình. Mà khách Tây này cũng chỉ vào mua lẻ vài món đồ thêu handmade thôi nhé, chứ đâu phải đặt buôn gì đâu
Hai đoạn audio dưới đây cho thấy rõ sự "phân biệt đối xử" một trời một vực, khiến ai nghe cũng thấy "căng não" hết sức:
Audio 1: Khi khách là người Việt Nam → Chủ shop: "Bên em chỉ bán buôn thôi ạ, không bán lẻ"
Audio 2: Khi khách là người nước ngoài bước vào → Chủ shop: Cười toe toét, tư vấn nhiệt tình, thân thiện vô cùng
Nguồn: soha.vn