Dạo gần đây MXH lan truyền clip một thanh niên có hành động "lạ đời" tại khách sạn ở Bình Chánh, nhiều người cho rằng anh này đang "bay lắc". Nhưng sự thật lại không phải như vậy nha các bạn!
Ngày 25-8, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã lên tiếng clarify và cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1973) về hành vi trộm cắp tài sản.
Công an cũng đang làm rõ hành vi sử dụng ma túy đối với T.T.C.T (SN 1993).
Plot twist không ai ngờ tới
Hoá ra chiều 22-8, Tuấn và Hòa cùng nhau "đi phượt" khắp các tuyến đường với mục đích... kiếm của rơi (chứ đâu phải của cho ). Khi lang thang đến trước địa chỉ ở ấp 37, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cả hai phát hiện chiếc xe máy dựng trước nhà không ai trông.
Dùng đoản bẻ khóa xong xuôi, Tuấn và Hòa lấy xe rồi "chuồn" luôn. Khi Tuấn đang lẩn trốn tại khách sạn thì bị lực lượng công an ập đến kiểm tra.
Thấy vậy, Tuấn đã leo qua cửa sổ phía sau để... escape mode
Nhưng mà công an đã lường trước tình huống nên nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng cùng vật chứng là xe mô tô bị lấy cắp.
Càng đào càng sâu ️
Tiếp tục kiểm tra tại phòng của Tuấn tại khách sạn, công an phát hiện T.T.C.T có biểu hiện sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.
Test nhanh cho kết quả, cả 2 đối tượng Tuấn và T.T.C.T đều dương tính với chất ma túy. Hiện tại, Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vậy là sự thật đã được làm sáng tỏ!
Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng các cơ quan chức năng khống chế một thanh niên nghi ngáo đá tại một khách sạn ở Bình Chánh. Tuy nhiên Công an huyện Bình Chánh đã khẳng định hoàn toàn không có việc đối tượng "ngáo đá" leo trèo bên ngoài cửa sổ khách sạn như mạng xã hội và truyền thông đưa tin.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25-8, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã lên tiếng clarify và cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1973) về hành vi trộm cắp tài sản.
Công an cũng đang làm rõ hành vi sử dụng ma túy đối với T.T.C.T (SN 1993).
Plot twist không ai ngờ tới
Hoá ra chiều 22-8, Tuấn và Hòa cùng nhau "đi phượt" khắp các tuyến đường với mục đích... kiếm của rơi (chứ đâu phải của cho ). Khi lang thang đến trước địa chỉ ở ấp 37, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cả hai phát hiện chiếc xe máy dựng trước nhà không ai trông.
Dùng đoản bẻ khóa xong xuôi, Tuấn và Hòa lấy xe rồi "chuồn" luôn. Khi Tuấn đang lẩn trốn tại khách sạn thì bị lực lượng công an ập đến kiểm tra.
Thấy vậy, Tuấn đã leo qua cửa sổ phía sau để... escape mode
Càng đào càng sâu ️
Tiếp tục kiểm tra tại phòng của Tuấn tại khách sạn, công an phát hiện T.T.C.T có biểu hiện sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.
Test nhanh cho kết quả, cả 2 đối tượng Tuấn và T.T.C.T đều dương tính với chất ma túy. Hiện tại, Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vậy là sự thật đã được làm sáng tỏ!
Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng các cơ quan chức năng khống chế một thanh niên nghi ngáo đá tại một khách sạn ở Bình Chánh. Tuy nhiên Công an huyện Bình Chánh đã khẳng định hoàn toàn không có việc đối tượng "ngáo đá" leo trèo bên ngoài cửa sổ khách sạn như mạng xã hội và truyền thông đưa tin.
Nguồn: kenh14.vn