Sự thật về cạp nong "theo đóm ăn tàn" và bám theo người vào nhà

NangStar

New member
b4a3050e5664ca80c844.jpg


Cứ nghe mấy bác già kể chuyện là cạp nong hay theo người ăn tàn tro vì thèm muối kali lắm, nhưng chuyện này có thật hay chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ?

b82b6c0d698b6ba31896.jpg


Theo kiểu ngày xưa, người ta hay có câu "cạp nong theo đóm ăn tàn" - trong đó "đóm" là mấy bó đuốc làm từ cây nứa khô dài tầm 2 mét để soi đường đêm nha (hồi đó đâu có đèn pin như bây giờ đâu).

Ngoài việc soi đường thì đuốc còn giúp tránh giẫm phải rắn, rết lung tung về đêm. Nhưng mà có 1 loài rắn siêu nguy hiểm được đồn là mê ánh đuốc và hay đi theo ăn tàn rơi xuống đất.

09a1ab6a7790bd76c7ed.jpg


Loài rắn đó chính là cạp nong (tên khoa học: Bungarus fasciatus hay còn gọi là rắn mai gầm). Người xưa tin là nó mê tàn đuốc vì chứa nhiều muối kali - thứ mà rắn này "nghiện" lắm.

Cũng có thuyết khác là đuốc sáng làm mấy con bọ cánh cứng, thiêu thân lao vào rồi té xuống đất, rắn thì đi theo ăn thịt luôn mấy con bọ này. Vậy sự thật là sao?

Bóc phốt sự thật nè:

Rắn cạp nong là loài rắn chỉ hoạt động về đêm thôi, ban ngày chúng nó chill trong hang tối để tránh ánh sáng. Tuy cực độc nhưng di chuyển chậm như rùa và nhút nhát, sợ người lắm luôn.

So với rắn cạp nia hay các loài khác thì việc rắn mai gầm vào nhà dân là cực hiếm vì chúng nhút lắm (thấy nguy hiểm là giấu đầu vào thân liền).

Xem video:

Cạp nong bỏ chạy khi thấy con người

Mấy vụ cạp nong tấn công người cũng hiếm lắm so với cạp nia, nhưng về độc thì ghê gớm không kém. Người xưa có câu: "mái gầm cắn nằm tại chỗ, rắn hổ còn đem về nhà".

Nghĩa là bị cạp nong cắn thì mất mạng sau vài chục phút thôi, còn rắn hổ mang tuy độc nhưng vẫn kịp đưa về nhà cấp cứu. Kinh khủng đến nỗi lính Mỹ gọi nó là "rắn hai bước" vì sau khi bị cắn chỉ đi thêm được 2 bước là... bye bye

Để so sánh cho các bạn hình dung, ngay cả rắn viper Fer de Lance ở Amazon - sát thủ đáng sợ của rừng nhiệt đới - cũng chỉ được gọi là "rắn ba bước" thôi á!

Vậy chuyện "theo đóm ăn tàn" là sao?

Do tính nhút nhát và di chuyển chậm của cạp nong nên chuyện nó "theo đóm ăn tàn" là cực kỳ khó xảy ra trong thực tế. Việc soi đuốc thấy rắn trên đường chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Khi ánh đuốc quá sáng làm chói mắt, loài rắn quen hoạt động đêm như cạp nong sẽ không thấy đường và hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng vì mù tịt nên đôi khi nó lao thẳng về phía người cầm đuốc, tạo ra hiểu lầm là nó "đuổi theo" ấy.

Còn chuyện cạp nong ăn côn trùng chết vì lao vào lửa? Fake news luôn! Vì thực tế cạp nong là loài rắn ăn thịt các loài rắn khác (giống hổ mang chúa) và đa số rắn cũng không ăn côn trùng, sâu bọ đâu nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top