Mấy năm gần đây thì phim siêu anh hùng từ truyện tranh đang "làm mưa làm gió" ở Hollywood không ngừng nghỉ luôn á! DC Comics đã chính thức nhảy vào cuộc đua với Marvel thông qua hai bom tấn trong năm 2016 là Batman V Superman: Dawn of Justice và Suicide Squad. Và phải công nhận là các nhân vật siêu anh hùng xuất hiện trong Batman V Superman đã để lại ấn tượng cực mạnh với khán giả, đặc biệt nhất phải kể đến vai Flash do Ezra Miller thủ vai.
Trên màn ảnh thì mình chỉ thấy Flash chạy nhanh đến mức hình ảnh gần như "poof" biến mất hoặc chỉ để lại vài cái bóng mờ mờ ảo ảo, chứ không ai thấy rõ anh chàng chạy kiểu gì cả. Thế nên nhiều người nghĩ đóng vai Flash chắc "ez game" lắm, Ezra chỉ cần tạo dáng kiểu "sắp chạy nè" ở đầu này, rồi nhảy qua đầu kia làm dáng "vừa chạy xong nè", còn phần chạy giữa thì... để team CGI lo!
Nhưng thực tế thì để có được những cảnh Flash di chuyển trên màn ảnh, Ezra đã phải vất vả và nỗ lực cực kỳ đấy, đặc biệt là phải chạy liên tục vì các cảnh quay Flash di chuyển được xử lý qua kĩ xảo tương đối ít so với tưởng tượng.
Trong buổi phỏng vấn với Fox 5 DC để quảng bá cho Fantastic Beast and Where to Find Them, khi được hỏi về quá trình quay các cảnh di chuyển siêu tốc của Flash, Ezra đã chia sẻ:
"Có những cảnh họ cứ bắt tôi phải chạy thật. Và có lúc tôi thực sự phát điên vì những cảnh quay này luôn, anh biết đấy, nhiều người tưởng đóng vai Flash sẽ tuyệt vời lắm, người ta không thể nhìn rõ cách anh ấy chạy nên mọi việc sẽ dễ dàng mà! Không, không đâu nhé, đạo diễn luôn hô lên: 'Ezra, tôi muốn cậu phải chạy!' Và tôi phải chạy trên một thiết bị đặc biệt, tôi gọi nó là The Tumblator, nó như một miếng đệm nhún dài khoảng 7-8 mét và luôn được di chuyển với tốc độ khủng khiếp, 70 km/h đấy.
Vậy là tôi thực sự bị vỡ mộng, cảm giác cứ như mình bị buộc dây cương vào và bắt chạy vậy, tôi đã phải chạy liên tục trên đó. Nhưng tôi vẫn cố gắng để tạo ra được sự kết hợp giữa nghệ thuật và kĩ xảo. Chúng tôi muốn sử dụng một cách đặc biệt để tạo ra khoảnh khắc đặc biệt đó, đa phần là theo góc nhìn của Flash."
Như vậy có thể thấy rằng việc tạo ra những cảnh chạy nhảy với tốc độ cao của Flash không đơn thuần chỉ dựa vào kĩ xảo đâu nha! Trên thực tế thì Ezra Miller đã phải chạy thật trên một tấm đệm dài khi mà tấm đệm này được di chuyển với tốc độ 70 km/h - ngang với một chiếc xe máy hay ô tô đang phóng trên đường cao tốc luôn á!
Nguồn: gamek.vn