Tài tử Kim Ji Hoon vừa thú nhận những thước phim 18+ trong "Phi vụ triệu đô" bản Hàn là cảnh nóng đầu tiên lẫn cuối cùng trong sự nghiệp của anh luôn nha!
Năm 2022, Hàn Quốc quyết định làm lại bộ phim bom tấn đình đám của Tây Ban Nha Money Heist thành Money Heist: Korea – Joint Economic Area (tức Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc).
Giống bản gốc, phim kể về vụ cướp siêu khủng và bắt cóc con tin trong xưởng in tiền ở Bán đảo Triều Tiên được lên kế hoạch chi li từng li từng tí.
Money Heist: Korea cũng được dán nhãn 18+ hẳn hoi. Ngoài những phân đoạn bạo lực máu me, phim còn gây sốc với cảnh "mây mưa" nóng bỏng mắt giữa Oh Taek Su hay Denver (Kim Ji Hoon thủ vai) và con tin Yoon Mi Sun (Lee Joo Bin).
Trong một cảnh, Oh Taek Su đánh thức Yoon Mi Sun đang ngủ để thay băng cho vết thương của cô. Khi hai người tâm sự với nhau, Yoon bị rung động trước sự quan tâm mà Oh dành cho cô nên bất ngờ hôn anh luôn. Sau vài giây sửng sốt, tên cướp đáp lại và không khí nóng dần lên rồi hai người phát sinh quan hệ thể xác liền.
Sự táo bạo này khiến khán giả ngã ngửa vì phim truyền hình Hàn Quốc ít khi có cảnh nóng thật, đặc biệt là các diễn viên khỏa thân hoàn toàn và mô tả rõ ràng như vậy.
Gần 2 năm kể từ khi phim lên sóng, Kim Ji Hoon mới lần đầu kể về toàn bộ hậu trường đằng sau cảnh quay gây choáng trong tập 8 chương trình Don't Forget Your Breakfast của Jang Sung Kyu.
Trong lúc hai người đang ăn sáng chill chill, Jang Sung Kyu khơi mào câu chuyện bằng cách nói với Ji Hoon rằng anh đã xem cảnh "ấy" rồi. Tài tử 43 tuổi bình thản đáp lại: "Đúng vậy. Đó là lần đầu và cuối cùng của tôi".
Ji Hoon cho biết so với bản gốc, cảnh nóng trong bản làm lại tiết chế hơn để phù hợp với văn hóa Hàn Quốc. Quá trình quay không có trở ngại nào vì cả anh và bạn diễn đều chuẩn bị kỹ càng.
Nam diễn viên giải thích anh và Lee Joo Bin trông như khỏa thân trên phim, nhưng thực tế thì có lớp bảo vệ giống như... tã lót á! Diễn viên tự xử lý trong tình huống đó, không cần sự trợ giúp của nhân viên đâu nha.
Trước câu hỏi của Jang Sung Kyu về việc liệu có phản ứng cơ thể nào do tiếp xúc thân mật với bạn diễn nữ không, Ji Hoon lập tức bác bỏ luôn. Anh cho rằng có lẽ quá tập trung và căng thẳng nên không bao giờ xảy ra điều gì liên quan đến sinh lý. Anh nhấn mạnh thêm tã lót không thể khiến người ta cảm thấy kích thích được.
"Đó không phải biểu cảm khuôn mặt khi chỉ có hai chúng tôi ở một nơi vắng vẻ. Chúng tôi đang diễn xuất. Chúng tôi không tập trung vào việc thăng hoa mà phải chú ý biểu cảm khuôn mặt. Chúng tôi chỉ tập trung vào diễn xuất", anh nói.
Ji Hoon nói thêm đoàn phim không có điều phối viên cảnh nóng chuyên nghiệp và mọi người đều thống nhất về việc đó.
Thời điểm ra mắt, Money Heist: Korea đầu tư về phối cảnh, trang phục và đạo cụ không kém bản gốc tí nào. Dù làm lại, phim không phải sao chép y nguyên kịch bản ban đầu, thay vào đó có những thay đổi phù hợp với bối cảnh và các giá trị bản địa.
Tuy nhiên, bản Hàn chỉ dừng lại ở mức xem được thôi chứ không thể vượt qua cái bóng quá lớn của bom tấn truyền hình Tây Ban Nha. Phim bớt đi phần gay cấn, hồi hộp vì tiết tấu chậm và diễn viên hơi nhạt. Nếu ai chưa xem qua bản gốc thì đây cũng được xem là bộ phim giải trí khá ổn.
Kim Ji Hoon (SN 1981) là diễn viên có tiếng ở Hàn Quốc. Anh vào nghề từ năm 2002, được biết đến qua các bộ phim truyền hình như Trái tim trong sáng, Nữ thần hôn nhân, Hoa của quỷ…
Nguồn: soha.vn
Năm 2022, Hàn Quốc quyết định làm lại bộ phim bom tấn đình đám của Tây Ban Nha Money Heist thành Money Heist: Korea – Joint Economic Area (tức Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc).
Giống bản gốc, phim kể về vụ cướp siêu khủng và bắt cóc con tin trong xưởng in tiền ở Bán đảo Triều Tiên được lên kế hoạch chi li từng li từng tí.
Money Heist: Korea cũng được dán nhãn 18+ hẳn hoi. Ngoài những phân đoạn bạo lực máu me, phim còn gây sốc với cảnh "mây mưa" nóng bỏng mắt giữa Oh Taek Su hay Denver (Kim Ji Hoon thủ vai) và con tin Yoon Mi Sun (Lee Joo Bin).
Trong một cảnh, Oh Taek Su đánh thức Yoon Mi Sun đang ngủ để thay băng cho vết thương của cô. Khi hai người tâm sự với nhau, Yoon bị rung động trước sự quan tâm mà Oh dành cho cô nên bất ngờ hôn anh luôn. Sau vài giây sửng sốt, tên cướp đáp lại và không khí nóng dần lên rồi hai người phát sinh quan hệ thể xác liền.
Sự táo bạo này khiến khán giả ngã ngửa vì phim truyền hình Hàn Quốc ít khi có cảnh nóng thật, đặc biệt là các diễn viên khỏa thân hoàn toàn và mô tả rõ ràng như vậy.
Gần 2 năm kể từ khi phim lên sóng, Kim Ji Hoon mới lần đầu kể về toàn bộ hậu trường đằng sau cảnh quay gây choáng trong tập 8 chương trình Don't Forget Your Breakfast của Jang Sung Kyu.
Trong lúc hai người đang ăn sáng chill chill, Jang Sung Kyu khơi mào câu chuyện bằng cách nói với Ji Hoon rằng anh đã xem cảnh "ấy" rồi. Tài tử 43 tuổi bình thản đáp lại: "Đúng vậy. Đó là lần đầu và cuối cùng của tôi".
Ji Hoon cho biết so với bản gốc, cảnh nóng trong bản làm lại tiết chế hơn để phù hợp với văn hóa Hàn Quốc. Quá trình quay không có trở ngại nào vì cả anh và bạn diễn đều chuẩn bị kỹ càng.
Nam diễn viên giải thích anh và Lee Joo Bin trông như khỏa thân trên phim, nhưng thực tế thì có lớp bảo vệ giống như... tã lót á! Diễn viên tự xử lý trong tình huống đó, không cần sự trợ giúp của nhân viên đâu nha.
Trước câu hỏi của Jang Sung Kyu về việc liệu có phản ứng cơ thể nào do tiếp xúc thân mật với bạn diễn nữ không, Ji Hoon lập tức bác bỏ luôn. Anh cho rằng có lẽ quá tập trung và căng thẳng nên không bao giờ xảy ra điều gì liên quan đến sinh lý. Anh nhấn mạnh thêm tã lót không thể khiến người ta cảm thấy kích thích được.
"Đó không phải biểu cảm khuôn mặt khi chỉ có hai chúng tôi ở một nơi vắng vẻ. Chúng tôi đang diễn xuất. Chúng tôi không tập trung vào việc thăng hoa mà phải chú ý biểu cảm khuôn mặt. Chúng tôi chỉ tập trung vào diễn xuất", anh nói.
Ji Hoon nói thêm đoàn phim không có điều phối viên cảnh nóng chuyên nghiệp và mọi người đều thống nhất về việc đó.
Thời điểm ra mắt, Money Heist: Korea đầu tư về phối cảnh, trang phục và đạo cụ không kém bản gốc tí nào. Dù làm lại, phim không phải sao chép y nguyên kịch bản ban đầu, thay vào đó có những thay đổi phù hợp với bối cảnh và các giá trị bản địa.
Tuy nhiên, bản Hàn chỉ dừng lại ở mức xem được thôi chứ không thể vượt qua cái bóng quá lớn của bom tấn truyền hình Tây Ban Nha. Phim bớt đi phần gay cấn, hồi hộp vì tiết tấu chậm và diễn viên hơi nhạt. Nếu ai chưa xem qua bản gốc thì đây cũng được xem là bộ phim giải trí khá ổn.
Kim Ji Hoon (SN 1981) là diễn viên có tiếng ở Hàn Quốc. Anh vào nghề từ năm 2002, được biết đến qua các bộ phim truyền hình như Trái tim trong sáng, Nữ thần hôn nhân, Hoa của quỷ…
Nguồn: soha.vn