Sự thật về cái chết của nam sinh lớp 11: Không ai ngờ đến cái kết này

BeoPho3395

New member
abb9a44b3990ffff4019.jpg


Chuyện đau lòng xảy ra với em Đinh Việt Tùng (lớp 11, trường THPT Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy, Hà Nội) sau giờ chạy thể dục chiều 18/12 vẫn khiến nhiều người xót xa. Đáng buồn hơn, đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân vì gia đình đã từ chối khám nghiệm tử thi

Lúc đến bệnh viện, thầy cô đâu rồi?

Anh Đinh Việt Tùng (bố em) kể lại: Nhận điện thoại báo con đang cấp cứu ở Bệnh viện 19-8, chỉ 20 phút sau anh đã có mặt.

634d30100d5edc2fbc60.jpg


"Ban đầu tưởng con mệt nằm nghỉ trong phòng cấp cứu thôi, ai ngờ vài phút sau bác sỹ báo đã dùng đủ mọi cách, kể cả sốc điện nhưng không cứu được con. Tôi ngã quỵ luôn, tai ù lên không tin nổi", anh Thắng nghẹn ngào.

Ngay sau đó, thi thể em được đưa vào nhà xác dù anh xin chờ người nhà. Khoảng 20 phút sau khi bà nội và họ hàng đến thì cháu đã nằm trong nhà xác rồi.

Bà Nguyễn Thị Thanh (bà nội) nắm tay cháu thấy còn ấm, xin bác sỹ cấp cứu thêm lần nữa. Các y bác sỹ cho biết đã cố hết sức nhưng không qua khỏi, nghi do đột quỵ. Mọi người lúc này mới thật sự sốc

Chiều tối 18/12, trong lúc quá bối rối, gia đình từ chối giám định tử thi và xin đưa cháu về an táng theo phong tục.

Gia đình còn kể, bạn bè Tùng nói lúc em gục ngã không thấy thầy thể dục đâu cả. Các bạn đi tìm cô chủ nhiệm và y tế trường nhưng không gặp. Cuối cùng các bạn báo cho cô công đoàn, cô này mới gọi y tế bên trường ĐH Sư phạm Hà Nội sang giúp.

"Các bạn kể lúc đưa Tùng vào viện không có giáo viên nào của trường cả. Sau đó mới có thầy cô đến", đại diện gia đình cho biết.

97e8cad28f2f4681a89b.jpg


Plot twist: Lớp trưởng khẳng định thầy có mặt đó nha!

Thầy Vũ Hồng Hải (giáo viên thể dục) giải thích: "Khoảng 15h40-16h25 ngày 18/12, khi dạy lớp 11A3, tôi cho các bạn nam chạy 5 vòng sân.

Chạy xong, em Tùng có biểu hiện lạ, ngồi thụp xuống. Tôi đến bảo: 'Con ơi đứng lên đi lại hít thở nhẹ nhàng'... Sau đó tôi ra chỗ các bạn nữ học thì bất ngờ Tùng ngã và mọi người chạy lại".

Thầy Hải cùng thầy Hiếu chạy đến nâng Tùng dậy, hô hấp nhân tạo và bế vào phòng y tế. Thấy tình hình nguy kịch, các thầy gọi taxi đưa đi cấp cứu viện 19-8 ngay.

Thầy Hải còn nói lúc ấy không gọi được cô chủ nhiệm vì cô không cầm điện thoại, nên cũng không có số nhà để báo ngay cho gia đình.

Đưa Tùng vào phòng cấp cứu xong, thầy Hải làm thủ tục nhập viện và đóng tiền luôn. Khoảng 20 phút sau bác sỹ báo tin không qua khỏi

Bà Nguyễn Thị Thu Anh (phó hiệu trưởng) chia sẻ: "Tùng là em ngoan, ít nói. Chuyện này khiến không khí trường đến giờ vẫn nặng nề lắm. Đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ về cái chết của em. Chúng tôi đang cố làm mọi điều để vượt qua nỗi đau này."

Về thông tin không có thầy cô đi cùng đến viện, bà Thu Anh khẳng định: "Không có chuyện đó đâu, thầy cô không bỏ mặc em Tùng. Thấy em có biểu hiện xấu nhà trường gọi taxi đưa đi ngay, đồng thời cử giáo viên chủ nhiệm liên lạc gia đình".

Em Nguyễn Anh Tùng (lớp trưởng 11A3) - người trực tiếp đưa bạn vào viện kể: "Giờ thể dục bọn mình chạy 5 vòng sân, xong bạn Tùng ra góc sân thì mình thấy bạn ngồi xuống, mặt tái xanh. Sau đó hình như bạn đứng dậy rồi bị ngã.

Bọn mình chạy xúm lại thì thầy Hải bảo đứng xa cho bạn thở. Lúc đó có cả thầy Hiếu đến ấn ngực cho bạn Tùng rồi đưa sang phòng y tế.

Sau đó mình, thầy Hải, thầy Hiếu đưa bạn lên taxi đi viện. Trên xe bạn Tùng dựa vào lưng mình, các thầy hô hấp nhân tạo cho bạn, mình cũng không biết lúc ấy tim mạch bạn còn đập không."

"Chỉ vài phút sau khi các thầy đưa bạn vào phòng cấp cứu bệnh viện 19/8 thì bác sỹ báo không cứu được. Hôm đó học cả ngày, bạn Tùng vẫn bình thường. Trong lớp bạn Tùng cao to, khỏe mạnh lắm", Nguyễn Anh Tùng nói thêm.

Nguyên nhân thực sự vẫn là dấu hỏi lớn ‍♀️

Bác sỹ Bùi Thị Thu Thủy (Khoa cấp cứu, Bệnh viện 19-8) xác nhận có thầy giáo đưa em Tùng đến.

"Khi bệnh nhân Tùng được thầy giáo và các bạn chuyển đến, chúng tôi tập trung y bác sỹ làm đủ mọi cách: ép tim, tiêm thuốc trợ tim. Nhưng bệnh nhân đã mất trước khi vào bệnh viện rồi.

Chúng tôi yêu cầu gia đình trưng cầu pháp y nhưng họ không đồng ý, xin đưa cháu về an táng. Chính vì thế đến giờ nguyên nhân tử vong không thể khẳng định được", bác sỹ Thủy cho hay.

Vậy nên việc gia đình nói không có giáo viên đưa em Tùng đến viện là không đúng sự thật nhé.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top