SocMoon8683
New member
Dân mạng đang chia sẻ rần rần bức ảnh 2 em bé có đôi mắt trong veo như thiên thần, nhưng lại là nạn nhân của chất độc da cam. Plot twist là ảnh này được chụp từ tận 33 năm trước rồi nha!
Mấy ngày qua, cộng đồng mạng liên tục share bức ảnh hai em bé xinh xắn với đôi mắt long lanh đáng yêu như thiên thần. Nhưng điều đặc biệt là một bé chỉ có tay trái đặt lên thanh sắt, còn bé kia thì khuyết cả hai tay. Bức ảnh đầu tiên được đăng trên trang cá nhân của Tifosi, một account khá nổi trên Facebook đấy!
Theo Tifosi chia sẻ, hai em bé này đều là nạn nhân của chất độc da cam: "Dù chiến tranh đã qua lâu, khoảng nửa thế kỷ gì đó, nhưng những vết tích chiến tranh vẫn còn lại đọng lại với những thế hệ thứ 2, thứ 3 hoặc thứ 4 sau này. Có rất nhiều người sống cả đời với những vết thương chiến tranh, nhưng họ chưa từng trải qua bất cứ giây phút chiến tranh nào". Đọc mà xót xa thật sự!
Chỉ trong vòng 2 ngày, bài đăng đã viral khắp các trang, hội nhóm... và khiến cả cộng đồng mạng phải nghẹn ngào: "Nhìn thương cháu quá, tội ác của chiến tranh để lại"; "Tôi nhìn ảnh chỉ biết thương. Với đôi mắt trong veo và thơ ngây ấy, mong các bé cả cuộc đời này sẽ mãi mãi bình an"; "Những đứa trẻ này có đôi mắt thật là đẹp. Nếu không bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thì cuộc đời của họ đã khác"...
Chị Thúy Hà bình luận đầy xúc động: "Tôi xem bức ảnh mới nhận ra vì Tổ quốc mà các thế hệ Việt Nam đã hy sinh thân mình nhiều như nào. Mong đất nước Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, bình yên. Mong các cháu cố lên thật nhiều dù cơ thể không lành lặn".
Anh Hoàng Huy cũng chia sẻ câu chuyện đau lòng: "Bác ruột của tôi năm nay hơn 50 tuổi cũng là nạn nhân của loại chất độc này. Ông nội tội lúc ở chiến trường có hít phải chất độc cho nên lúc sinh ra bác hình hài không giống đứa trẻ bình thường. Khi xưa, mọi người khuyên bỏ nhưng bà nội vẫn cố gắng nuôi bác đến tận bây giờ. Mọi người trong họ đều rất thương yêu bác vì chịu nhiều thiệt thòi".
Và đây là điều mà ai cũng tò mò: hai em bé ấy giờ ra sao rồi?
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử VTC News, cậu bé bên trái trong ảnh là anh Nguyễn Hồng Lợi, 38 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM. Chất độc da cam khiến anh bị khuyết tật bẩm sinh ở hai chân, tay phải bị teo; vì vậy trong bức hình mọi người chỉ nhìn thấy tay trái của anh đang đặt lên thanh sắt.
Anh Nguyễn Hồng Lợi cho biết, bức ảnh trên được chụp vào năm 1992, khi anh mới 5 tuổi, đang sống tại làng Hòa Bình (thuộc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM) - một mái ấm dành cho trẻ em khuyết tật, đặc biệt là các nạn nhân chất độc da cam. Còn em bé bị khuyết tật cả hai tay bên cạnh là bạn cùng phòng của anh ở làng Hòa Bình. Hai người đã mất liên lạc từ lâu rồi.
Anh Lợi tâm sự đầy xúc động: "Bỗng dưng hôm trước, tôi nhìn thấy bức ảnh hồi nhỏ của mình được mọi người chia sẻ. Cảm xúc lúc đó rất là bồi hồi và xúc động. Tôi còn nhớ người bạn bên cạnh mình trong ảnh tên Nguyễn Khương Duy, cũng là nạn nhân của chất độc màu da cam. Thời điểm đấy cả hai còn rất nhỏ, ở chung phòng tại Bệnh viện Từ Dũ. Rất cảm ơn các lãnh đạo, y bác sĩ tại đây đã luôn hỗ trợ những đứa trẻ như chúng tôi".
Và đây mới là phần inspirational nhất nè! Hiện tại, anh Lợi là vận động viên bơi lội và huấn luyện viên dạy bơi cá nhân luôn nha! Năm 2009, tại giải bơi lội toàn quốc tổ chức ở Quảng Trị, anh giành luôn 2 Huy chương Bạc ở hạng mục dành cho vận động viên khuyết tật. Kể từ đó, anh đã có 16 năm thi đấu chuyên nghiệp, tham gia các nội dung 100m, 200m và 400m tự do nam hạng thương tật S6. 
Trong suốt thời gian đó, anh Nguyễn Hồng Lợi đã "flex" được 24 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, đặc biệt là Huy chương Đồng tại Asian ParaGame 2014 ở Myanmar. Quá đỉnh luôn!
Năm 2020, anh kết hôn với nhà thiết kế áo dài Phan Thị Tường Nghĩa và họ có một cô con gái năm nay 4 tuổi rồi đấy! Nói về con gái, anh bật mí: "Mỗi khi, con hỏi 'tay chân ba bị làm sao vậy?', tôi nhẹ nhàng đáp lại 'chân ba là chân đặc biệt con à'. Chờ cháu lớn thêm một chút, tôi sẽ kể hết cho cháu nghe về người ba 'kình ngư không chân' và những người phải chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam giống như mình".
Sắp đến dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc màu da cam (10/8/1961-10/8/2025), vận động viên Nguyễn Hồng Lợi có lời nhắn cực ý nghĩa với những người cùng cảnh: "Tôi hy vọng mọi người giống như tôi đều lạc quan, tự tin, vượt qua khó khăn để hòa nhập cộng đồng. Ngoài bơi lội, gần đây tôi còn chơi bowling và thời gian tới cũng thử chơi nhiều môn thể thao khác mà Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM tổ chức. Hy vọng, những người như tôi có thể cùng đến tham gia".
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày qua, cộng đồng mạng liên tục share bức ảnh hai em bé xinh xắn với đôi mắt long lanh đáng yêu như thiên thần. Nhưng điều đặc biệt là một bé chỉ có tay trái đặt lên thanh sắt, còn bé kia thì khuyết cả hai tay. Bức ảnh đầu tiên được đăng trên trang cá nhân của Tifosi, một account khá nổi trên Facebook đấy!
Theo Tifosi chia sẻ, hai em bé này đều là nạn nhân của chất độc da cam: "Dù chiến tranh đã qua lâu, khoảng nửa thế kỷ gì đó, nhưng những vết tích chiến tranh vẫn còn lại đọng lại với những thế hệ thứ 2, thứ 3 hoặc thứ 4 sau này. Có rất nhiều người sống cả đời với những vết thương chiến tranh, nhưng họ chưa từng trải qua bất cứ giây phút chiến tranh nào". Đọc mà xót xa thật sự!
Chỉ trong vòng 2 ngày, bài đăng đã viral khắp các trang, hội nhóm... và khiến cả cộng đồng mạng phải nghẹn ngào: "Nhìn thương cháu quá, tội ác của chiến tranh để lại"; "Tôi nhìn ảnh chỉ biết thương. Với đôi mắt trong veo và thơ ngây ấy, mong các bé cả cuộc đời này sẽ mãi mãi bình an"; "Những đứa trẻ này có đôi mắt thật là đẹp. Nếu không bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thì cuộc đời của họ đã khác"...
Chị Thúy Hà bình luận đầy xúc động: "Tôi xem bức ảnh mới nhận ra vì Tổ quốc mà các thế hệ Việt Nam đã hy sinh thân mình nhiều như nào. Mong đất nước Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, bình yên. Mong các cháu cố lên thật nhiều dù cơ thể không lành lặn".
Anh Hoàng Huy cũng chia sẻ câu chuyện đau lòng: "Bác ruột của tôi năm nay hơn 50 tuổi cũng là nạn nhân của loại chất độc này. Ông nội tội lúc ở chiến trường có hít phải chất độc cho nên lúc sinh ra bác hình hài không giống đứa trẻ bình thường. Khi xưa, mọi người khuyên bỏ nhưng bà nội vẫn cố gắng nuôi bác đến tận bây giờ. Mọi người trong họ đều rất thương yêu bác vì chịu nhiều thiệt thòi".
Và đây là điều mà ai cũng tò mò: hai em bé ấy giờ ra sao rồi?
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử VTC News, cậu bé bên trái trong ảnh là anh Nguyễn Hồng Lợi, 38 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM. Chất độc da cam khiến anh bị khuyết tật bẩm sinh ở hai chân, tay phải bị teo; vì vậy trong bức hình mọi người chỉ nhìn thấy tay trái của anh đang đặt lên thanh sắt.
Anh Nguyễn Hồng Lợi cho biết, bức ảnh trên được chụp vào năm 1992, khi anh mới 5 tuổi, đang sống tại làng Hòa Bình (thuộc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM) - một mái ấm dành cho trẻ em khuyết tật, đặc biệt là các nạn nhân chất độc da cam. Còn em bé bị khuyết tật cả hai tay bên cạnh là bạn cùng phòng của anh ở làng Hòa Bình. Hai người đã mất liên lạc từ lâu rồi.
Anh Lợi tâm sự đầy xúc động: "Bỗng dưng hôm trước, tôi nhìn thấy bức ảnh hồi nhỏ của mình được mọi người chia sẻ. Cảm xúc lúc đó rất là bồi hồi và xúc động. Tôi còn nhớ người bạn bên cạnh mình trong ảnh tên Nguyễn Khương Duy, cũng là nạn nhân của chất độc màu da cam. Thời điểm đấy cả hai còn rất nhỏ, ở chung phòng tại Bệnh viện Từ Dũ. Rất cảm ơn các lãnh đạo, y bác sĩ tại đây đã luôn hỗ trợ những đứa trẻ như chúng tôi".
Và đây mới là phần inspirational nhất nè! Hiện tại, anh Lợi là vận động viên bơi lội và huấn luyện viên dạy bơi cá nhân luôn nha! Năm 2009, tại giải bơi lội toàn quốc tổ chức ở Quảng Trị, anh giành luôn 2 Huy chương Bạc ở hạng mục dành cho vận động viên khuyết tật. Kể từ đó, anh đã có 16 năm thi đấu chuyên nghiệp, tham gia các nội dung 100m, 200m và 400m tự do nam hạng thương tật S6.
Trong suốt thời gian đó, anh Nguyễn Hồng Lợi đã "flex" được 24 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, đặc biệt là Huy chương Đồng tại Asian ParaGame 2014 ở Myanmar. Quá đỉnh luôn!
Năm 2020, anh kết hôn với nhà thiết kế áo dài Phan Thị Tường Nghĩa và họ có một cô con gái năm nay 4 tuổi rồi đấy! Nói về con gái, anh bật mí: "Mỗi khi, con hỏi 'tay chân ba bị làm sao vậy?', tôi nhẹ nhàng đáp lại 'chân ba là chân đặc biệt con à'. Chờ cháu lớn thêm một chút, tôi sẽ kể hết cho cháu nghe về người ba 'kình ngư không chân' và những người phải chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam giống như mình".
Sắp đến dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc màu da cam (10/8/1961-10/8/2025), vận động viên Nguyễn Hồng Lợi có lời nhắn cực ý nghĩa với những người cùng cảnh: "Tôi hy vọng mọi người giống như tôi đều lạc quan, tự tin, vượt qua khó khăn để hòa nhập cộng đồng. Ngoài bơi lội, gần đây tôi còn chơi bowling và thời gian tới cũng thử chơi nhiều môn thể thao khác mà Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM tổ chức. Hy vọng, những người như tôi có thể cùng đến tham gia".
Nguồn: soha.vn