Sự thật về bộ tộc bí ẩn "thấy là giết" trên đảo cấm ở Ấn Độ khiến netizen sốc nặng

NangMoon6060

New member
83c9a582d8e106514a4d.jpg


Chuyện sinh hoạt và lý do mà bộ tộc này ghét người ngoài đến mức "nhìn thấy là giết" đang viral khắp MXH và khiến ai cũng tò mò vô cùng!

Vừa rồi có anh du khách Mỹ tên John Chau bị "unalive" bằng cung tên khi mạo hiểm xâm nhập bất hợp pháp lên đảo Bắc Sentinel thuộc quần đảo Andaman - nơi mà bộ tộc này đang sống và tuyệt đối không muốn giao lưu với ai.

Theo lời ngư dân kể lại thì anh này bị bắn tên rồi mà vẫn cố đi tiếp (sao gan thế?? ). Các bác ngư dân còn thấy người của bộ tộc dùng dây thừng quấn cổ nạn nhân rồi kéo đi luôn. Sáng hôm sau họ quay lại thì phát hiện thi thể nạn nhân nằm trên bờ biển rồi, theo Fox News.

Hòn đảo "đóng cửa" với thế giới bên ngoài

Đảo North Sentinel thuộc quần đảo Andaman ở vịnh Bengal (giữa Ấn Độ và Malaysia) được bảo vệ bởi luật pháp Ấn Độ luôn nha. Theo các nhà nghiên cứu thì hiện giờ bộ tộc này chỉ còn khoảng 400 người, sống trên đảo rộng 72 km2.

Không ai biết họ nói ngôn ngữ gì và tự gọi mình là gì cả. Người ngoài gọi họ là người Sentinel thôi.

efbb4aa339884ff681e0.png


Đảo này là khu vực cấm địa và ai không phải dân đảo thì không được lại gần trong vòng 5 hải lý luôn ấy!

Ngay cả Chính phủ Ấn Độ cũng tuyên bố không muốn can thiệp vào đời sống của người dân đảo này và khuyến cáo du khách đừng có mà tiếp cận dù đảo Sentinel chính thức thuộc Ấn Độ từ năm 1947.

Lý do có quy định này là vì năm 2006 có 2 ngư dân vô tình trôi dạt vào đảo do thời tiết xấu rồi... mất luôn . Và cũng để bảo vệ người đảo khỏi dịch bệnh từ bên ngoài vì hệ miễn dịch của họ yếu lắm.

Theo Stuff NZ, người Sentinel - những người có thể đã xuất hiện từ hơn 60.000 năm trước (lâu vô đối!), nổi tiếng là sẽ bắn người ngoài bằng cung tên, từ chối giao tiếp và tấn công bất cứ ai đến gần. Thậm chí còn có truyền thuyết cổ nói họ là tộc ăn thịt người nữa (chưa có bằng chứng nhé). Điều này càng khiến người lạ sợ không dám lại gần và đảo trở nên biệt lập hơn.

7ce0d34dca25220ce9d3.jpg


Tại sao lại ghét người lạ đến thế?

Theo Neatorama, những lần tiếp xúc "chill" nhất với người Sentinel là đầu những năm 1990. Họ bớt "gắt" và cho tàu bên ngoài đến gần hơn. Đôi khi người trong bộ tộc không mang vũ khí sẽ đứng ở bãi biển, người trên tàu ném dừa xuống nước. Có lúc dân đảo còn xuống nước nhặt dừa luôn. Nhưng mà họ không cho ở lại lâu đâu, sau vài phút là "cảnh báo" bằng cách bắn tên không có đầu rồi (hiểu ý chưa? ).

Số liệu cho thấy trước đây đảo có nhiều người sống hơn. Ấn Độ đã xếp 5 nhóm bộ tộc bản địa khu vực này là "đặc biệt dễ tổn thương" vì tài nguyên và tập quán bền vững đang dần mất đi.

Người ta cho rằng lý do bộ tộc Sentinel sợ người ngoài đến mức bạo lực như vậy là do thời thực dân Anh xâm chiếm, làm hàng nghìn người trên các đảo mất mạng vì bệnh dịch từ bên ngoài mang vào và nhiều yếu tố khác nữa.

Chỉ có một số ít sống sót. Đến giờ con số này tiếp tục giảm và người Sentinel đã nhiều lần thể hiện rõ là họ không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài.

Các nhà khoa học lo ngại rằng nếu cứ biệt lập mãi thì đảo này sẽ không tránh khỏi kết cục bị "xóa sổ" vĩnh viễn luôn .

868e835dceda8fa2243e.jpg


79f83a6440dea80d9567.jpg


3d4903878e67517fe136.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top