Hóa ra bím tóc "real life version" thời nhà Thanh lại khác xa phim ảnh đến vậy luôn á! Chuẩn bị tinh thần đi nào các bạn ơi
Ngày xưa, tóc được coi là báu vật của con người đến mức... nó thành hình phạt luôn nha! Ai làm sai là phải cắt tóc, nghe mà thấy nặng nề ghê
Có một câu chuyện kinh điển vào thời Tam Quốc: Tào Tháo cùng đoàn quân đi qua cánh đồng lúa mì, vì thương dân nên ông ra lệnh ai giẫm lúa thì... chém đầu luôn. Cả đoàn quân đi cẩn thận lắm, nhưng plot twist là con ngựa của chính Tào Tháo hoảng loạn hất ông ngã xuống ruộng
Tào Tháo định tự sát cho oai nhưng bị can ngăn, cuối cùng ông chọn cách... cắt tóc để "làm gương" cho đám em. Respect!
Mà cắt tóc còn là cách "chia tay" của couple thời xưa nữa đó! Hoàng hậu Na Lạp Thị của Càn Long đã tự cắt tóc để "đoạn tuyệt" với vua - drama level max luôn á!
Khi quân Thanh vào hải quan, "lệnh cắt tóc" được ban hành khắp miền Trung: phải cạo nửa đầu, sau gáy tết đuôi sam. Quy định lúc đó brutal vãi: "để tóc thì mất đầu, để đầu thì mất tóc". Thậm chí đã có thảm án hơn 170.000 người bị giết, chỉ 53 người già trẻ sống sót vì không tuân theo
Với kiểu tóc này, việc chăm sóc tóc thành "mission impossible" luôn. Hoàng gia nhà Thanh gội đầu mỗi tháng một lần (hoặc lâu hơn nữa ơi trời), dùng vừng và lòng trắng trứng để giữ tóc đen bóng.
Từ Hi Thái hậu thì xịn hơn, dùng tổ yến ngâm tóc nên mái tóc đẹp mê ly. Nhưng dân thường thì sao? Họ thường nhảy xuống sông tắm gội, không dùng sản phẩm gì cả!
Người dân thường vài tháng mới gội đầu một lần. Có một chị người Mỹ từng ghi lại trong nhật ký: bím tóc quan chức thì ok, nhưng bím tóc dân thường bẩn đến mức bà buồn nôn và không dám ăn cơm sau đó. Tưởng tượng ra chưa?
Nguồn: kenh14.vn