Sự thật về Bhutan - "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới" có thực sự như lời đồn?

d3c584767c28633587fe.png


Ở giữa Trung Quốc và Ấn Độ, nằm trên dãy Himalaya hùng vĩ, là Bhutan - Vùng đất của Rồng Sấm huyền bí. Chế độ quân chủ Phật giáo này có 700.000 dân và tới tận năm 1999 mới có truyền hình thường xuyên đó nha!

Hầu hết mọi người chỉ biết về Bhutan qua hai thứ: thuế du lịch 100 USD/ngày (gọi là phí phát triển bền vững nghe cho sang) và Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia - một hệ thống đo lường hạnh phúc độc đáo chăm lo cho cả người dân lẫn môi trường.

Với những ngôi đền cổ kính, cung đường trekking vắng vẻ và cảnh Himalaya đỉnh của chóp, Bhutan nghe có vẻ là thiên đường đúng không? Nhưng người dân ở đây có thực sự hạnh phúc như lời đồn? ️

Câu trả lời... phức tạp lắm!

"Điều đầu tiên người nước ngoài nhắc tới là hạnh phúc quốc gia mà chúng tôi thúc đẩy," KJ Temphel - founder nhóm bảo tồn Green Bhutan chia sẻ. "Sống ở Bhutan khá yên bình và tôi rất vui khi được ở đây."

Nhưng Tandin Phubz, người sáng lập trang Humans of Thimpu (kiểu Humans of New York phiên bản Bhutan ấy), lại có góc nhìn khác: "Người dân của chúng tôi thực sự hạnh phúc, nhưng giờ đây, do tất cả những thứ hiện đại và công nghệ du nhập, chúng tôi ngày càng xa cách nhau hơn và có xu hướng trở nên chán nản hơn."

"Bhutan là quốc gia Phật giáo, tâm linh và tôn giáo có tác động rất mạnh," anh nói thêm. "Vấn đề là với tất cả những tiện ích và tivi đó, mọi người bị phân tâm. Họ quên cầu nguyện buổi sáng buổi tối, thay vào đó lại lướt TikTok suốt ngày."

dd6274f6842575085506.png


Hiện đại hoá ở Bhutan khác hẳn nơi khác nha! Thủ đô Thimpu tự hào là nơi duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông. Mấy cửa hàng, nhà hàng đều do người địa phương sở hữu. Đây là một trong số ít nơi trên thế giới không bị "tấn công" bởi các thương hiệu quốc tế.

Tuy có vài cái tên như Le Meridien hay Aman, nhưng ngay cả thủ đô cũng hầu như không có logo công ty nào!

Doanh nhân Chokey Wangmo giải thích tại sao McDonald's hay Starbucks khó lòng vào Bhutan - không phải do chính sách hay phong tục, mà đơn giản là... không đủ khách! ☕

"Dân số của chúng tôi quá ít, thậm chí không thể thu hồi được tiền nhượng quyền trong 10 năm tới," Wangmo - người điều hành quán cà phê ở thị trấn Gelephu nói. "Kể cả khi toàn bộ dân số đến uống cà phê mỗi ngày, họ cũng khó có thể trả phí nhượng quyền."

59648d103117be4b4184.png


07b075728f039c4e6141.png


Wangmo đang chứng kiến Bhutan thay đổi từng ngày. Gelephu - thị trấn 10.000 người gần biên giới Ấn Độ - được chính nhà vua Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chọn làm địa điểm cho dự án "Thành phố chánh niệm" mới.

Speaking of nhà vua, không thể tưởng tượng Bhutan mà thiếu vị vua thứ năm! Chân dung nhà vua và gia đình hoàng gia (bao gồm Hoàng hậu Jetsun Pema và ba hoàng tử nhỏ) xuất hiện ở hầu hết mọi nhà, mọi doanh nghiệp, mọi ngôi chùa - giống như cách các nước khác treo quốc kỳ vậy.

Ngày càng nhiều bạn trẻ Bhutan rời quê hương để du học và làm việc ở nước ngoài. Phubz, 20 tuổi, hiện đang sống tại Perth, Úc để học thạc sĩ truyền thông, là đại diện cho thế hệ mới đang cân bằng giữa tình yêu gia đình và khát vọng khám phá thế giới.

"Có một câu trích dẫn của Bhutan nói rằng: 'Bạn làm bất cứ điều gì hàng xóm làm. Nếu họ đi vắt sữa bò, bạn cũng đi vắt sữa bò. Nếu họ đi làm đồng, bạn cũng đi làm đồng,'" Phubz so sánh với xu hướng hiện tại của giới trẻ đi du học. "Các bậc phụ huynh nghĩ: 'Ồ, con hàng xóm sắp sang Úc rồi, mình cũng phải cho con đi theo!'"

Temphel lo ngại Bhutan sẽ mất cân bằng dân số nghiêm trọng với nhiều người già hơn người trẻ, giống Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Tôi lo rằng sau 7 năm sống ở nước ngoài, khi đã quen với phong tục, thói quen khác, sẽ rất khó để thích nghi lại ở Bhutan," ông nói.

14096bd62b19f3baf693.png


Nhưng việc đi ra ngoài không hề dễ dàng! Chỉ có ba quốc gia có đại sứ quán tại Thimpu, nên hầu hết quan hệ quốc tế phải thông qua Ấn Độ. Tiền ngultrum của Bhutan được neo theo đồng rupee Ấn Độ và hầu hết cửa hàng chấp nhận cả hai.

Theo Chỉ số hộ chiếu Henley, hộ chiếu Bhutan xếp thứ 87 thế giới, chỉ được miễn visa vào 55 nơi - không bao gồm Mỹ, Úc hay EU.

Sân bay quốc tế duy nhất Paro International (PBH) là một trong những sân bay đẹp nhất thế giới – nhưng cũng khó hạ cánh nhất! Nằm giữa hai ngọn núi trong thung lũng, chỉ máy bay nhỏ mới hạ cánh được. Vì thế Paro chỉ có chuyến bay ngắn tới Bangkok, Dhaka, Kathmandu và New Delhi. ✈️

Theo số liệu chính phủ, thu nhập bình quân đầu người ở Bhutan là 115.787 ngultrum (1.387 USD) mỗi năm. Khi vé từ Paro đến Bangkok đã 350 USD rồi, du lịch quốc tế vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người Bhutan.

Còn nếu bạn muốn định cư Bhutan? Cũng khó không kém! Chỉ công dân Bhutan mới được mua đất. Muốn có quốc tịch - dù bạn kết hôn với người Bhutan - cũng phải được... nhà vua chấp thuận mới được!

a255bb83d5d03060d754.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top