Ê quân ơi, chuyện hôm nay hơi rợn tí nhé! Theo báo Nga Komsomolskaya Pravda, hai nhà khoa học Anton Coenen và Tineke van Rijn ở Đại học Tổng hợp Nijmegen (Hà Lan) vừa có thí nghiệm cực shock làm chúng ta phải suy nghĩ lại về linh hồn. Và dĩ nhiên là tranh cãi sôi nổi luôn rồi!
## Thí nghiệm "nhân đạo" nhất cho... chuột
Ban đầu, hai bác khoa học này được Ủy ban Đạo đức giao nhiệm vụ tìm hiểu xem: Một, chuột thí nghiệm đau đớn đến mức nào? Hai, làm sao cho chúng "ra đi" nhẹ nhàng nhất?
Kết quả ra sao? Họ phát hiện cách "nhân đạo" nhất là... chặt đầu luôn (giật mình chưa? ). Lúc đó cảm giác đau của chuột chỉ kéo dài không quá 4 giây thôi.
NHƯNG plot twist ở đây nè! Khi chặt đầu 25 con chuột và ghi điện não đồ, họ phát hiện ra hiện tượng cực kỳ kỳ lạ: trong những cái đầu đã... lìa thân vẫn có những đột khởi não sau vài phút! Wtf?!
## Phát hiện chấn động từ năm 2009
Hóa ra trước đó 2 năm, các nhà khoa học Mỹ từ Đại học George Washington cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự ở người vừa qua đời. Họ thấy hoạt động điện từ siêu mạnh trong não những người vừa trút hơi thở cuối cùng.
Lúc đó ai cũng náo loạn hết: Ủa, đây có phải dấu hiệu của linh hồn đang rời khỏi xác không vậy??
Giờ thì chuột cũng có hiện tượng tương tự. Các nhà khoa học đang bối rối không biết nghĩ sao: Hoặc là phải công nhận chuột cũng có linh hồn như người, hoặc là... chuyện người có linh hồn vẫn chưa đủ bằng chứng đấy!
## Dấu hiệu sự sống sau khi chết?
Năm 2009, các nhà khoa học Mỹ đã ghi điện não đồ của 7 bệnh nhân hấp hối rồi qua đời vì ung thư hoặc suy tim. Sau khi họ trút hơi thở cuối cùng, não của TẤT CẢ những người này đều... trỗi dậy một cách kỳ lạ trước khi tắt hẳn! Đó là những xung điện từ siêu mạnh mà lúc còn sống chưa từng có.
TS Lakhmir Chawla, trưởng nhóm nghiên cứu kể: "Lúc đầu mình không tin vào mắt mình luôn! Cứ tưởng là do điện thoại hay thiết bị điện tử gây nhiễu. Nhưng sau khi loại hết các yếu tố bên ngoài rồi thì hiện tượng vẫn còn đấy thôi"
Các nhà nghiên cứu đã mạo hiểm đưa ra giả thuyết: Sự trỗi dậy kỳ lạ này liên quan đến những ảo ảnh mà người tỉnh dậy sau chết lâm sàng hay kể!
Người duy tâm thì thấy đây là bằng chứng của linh hồn (dù hơi mờ mờ). Còn khoa học thì giải thích: Quá trình này giống như tụ điện phóng điện đấy! Trong những khoảnh khắc đầu sau khi chết, não "xả" tới 90% điện tích, phần còn lại "xả" dần trong 9-40 ngày sau.
## Chỉ là hiện tượng điện thôi mà!
Ở chuột: Đột khởi não xuất hiện khoảng 1 phút sau khi bị chặt đầu, diễn ra gần 10 giây.
Ở người: Não "đột khởi" khoảng 2-3 phút sau khi tim ngừng đập và máu không lên não nữa, diễn ra khoảng 3 phút.
Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là "lớp sóng tử thần" (tên nghe ghê luôn ha! ). Giả thuyết về linh hồn bất tử cần thời gian lìa khỏi xác phù du nghe có vẻ... ngoạn mục đấy nhỉ?
Thậm chí có thể nói: Linh hồn người cao quý hơn nên cần 3 phút để "check out", còn linh hồn chuột nhỏ bé lanh lẹ hơn nên chỉ cần 4 giây thôi!
Nhưng theo góc nhìn duy vật thì: Đây chỉ là hiện tượng sinh lý trong não đang chết dần mà thôi.
TS Chawla giải thích: "Tất cả neuron nối với nhau thành mạch điện. Khi thiếu oxy, chúng mất khả năng tích điện và phải 'xả' ra, tạo thành những xung động dồn dập".
Nhà khoa học Coenen cũng đồng ý: "Neuron sống thì duy trì điện thế âm khoảng 70 milivôn. Neuron chết thì đổi cực rất nhanh từ âm sang dương. Có lẽ vì thế mà xuất hiện 'lớp sóng tử thần'".
Nói chung là: Không có gì linh thiêng hơn các hiện tượng điện đâu!
## Ranh giới âm dương có thật?
Theo Coenen, "lớp sóng tử thần" cho thấy não đã chết thật và không thể hồi phục. Đây chính là ranh giới giữa sống và chết.
Tuy nhiên bác sĩ Lance Becker ở Đại học Tổng hợp Pennsylvania lại nghĩ khác: Có thể hiện tượng "đột khởi" chính là nỗ lực của não để khôi phục tim đấy! "Lớp sóng tử thần" có thể là tín hiệu các neuron chỉ mới ngừng hoạt động chứ chưa hỏng hẳn.
Vậy nghĩa là... có thể hồi sinh?! Ông cho biết: "Ngày xưa mình được dạy là não thiếu oxy sẽ thay đổi không đảo ngược được. Nhưng giờ biết rồi, không hẳn thế đâu! Trong phòng thí nghiệm đã làm sống lại cả lợn sau 15 phút tim ngừng đập mà não vẫn ổn. Chuyện này chưa ai biết giới hạn thời gian là bao nhiêu cả".
## Còn chuyện nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm thì sao?
TS Chawla không loại trừ khả năng những "đột khởi" điện trong não, những "lớp sóng tử thần" có thể tạo ra các hình ảnh dị thường - từ ánh sáng cuối đường hầm đến ảo giác đa màu. Chúng chiếu vào trí nhớ lâu bền như đèn pha, khiến người ta thấy hình ảnh từ quá khứ xa, gương mặt người thân đã mất. Đó là điều những người "trở về từ cõi chết" hay kể!
Nhưng vấn đề là: Bệnh nhân của TS Chawla không trở về được. Và chưa ai ghi được điện não đồ của người hồi sinh sau chết lâm sàng. Nên giả thuyết này vẫn chưa kiểm chứng được!
Còn nhà nghiên cứu Kevin Nelson ở Đại học Tổng hợp Kentucky thì hoài nghi: Thay đổi cực của neuron cũng xảy ra khi động kinh mà, nhưng người động kinh không nhớ gì về ảo giác cả!
Nói chung theo ông Nelson, đến giờ những bí ẩn của "lớp sóng tử thần" và các ảo ảnh lúc hấp hối vẫn chưa được khoa học xác minh rõ ràng!
Nguồn: soha.vn