Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua câu chuyện huyền thoại về tàu Apollo 11 đáp xuống Mặt Trăng năm 1969 rồi đúng không nào? Nhưng mà giờ lại có một thuyết âm mưu siêu "gây sốc" - đó là... con người chưa bao giờ thực sự chạm được vào bề mặt Mặt Trăng cả!
Theo những người tin vào thuyết âm mưu này, tất cả những dữ liệu mà NASA công bố đều là... photoshop và dựng cảnh để chụp ảnh thôi các bạn ơi!
Họ đưa ra bằng chứng kiểu: Ê nhìn lên trời mà xem, Mặt Trăng sáng rực rỡ thế kia, sao trong ảnh của các phi hành gia lúc cắm cờ lại tối mò như vậy?
Có người còn thắc mắc luôn: "Apollo gì mà giống cái đèn mặt trời vậy?"
Thậm chí còn có comment hài hước kiểu: "Chú Cuội sống bên mặt tối nên đâu ai thấy chú, chị Hằng qua vùng sáng là nóng 400 độ đen thui ấy chứ"
Nguồn: tinhte.vn