Sự thật về 7 đồ đệ bí mật của Tiêu Viễn Sơn: Cao thủ phải công nhận "võ công tuyệt thế"

Min2k8

New member
Ông Kim Dung để Tiêu Viễn Sơn sống sót không phải ngẫu nhiên đâu nhé, mà có liên quan đến 7 đồ đệ này đấy!

Tiêu Viễn Sơn - từ hiệp sĩ hòa bình đến đại ma đầu máu lạnh

Trong thế giới võ hiệp, thường là "thiện thắng ác" classic rồi, phản diện đa phần đều lãnh đủ. Nhưng mà Kim Dung lại để Tiêu Viễn Sơn - một ông trùm giết người như "cơm bữa" - được sống yên ổn? What???

933c47114ea2eaa33bd7.png


Plot twist là Tiêu Viễn Sơn ban đầu không hề ác đâu nha. Ông vốn là người chủ trương hòa bình giữa Tống và Liêu, còn thề không giết người Hán nữa kìa!

Nhưng rồi drama bắt đầu khi Mộ Dung Bác vì tham vọng phục quốc đã bịa chuyện người Khiết Đan định ăn cắp võ công Thiếu Lâm. Kết quả là Huyền Từ phương trượng dẫn đám võ lâm Trung Nguyên đến Nhạn Môn... đánh nhầm người!

9fbbb038528b31d4a132.jpg


Trận đánh đó thảm hại vãi chưởng luôn! Quần hùng Trung Nguyên bị Tiêu Viễn Sơn "xử" tan tành, còn ông thì phải nhìn vợ mình chết ngay trước mắt. Đau đớn quá, ông nhảy vực tự tử nhưng không chết được. Từ đó trở thành villain chính hiệu, chỉ nghĩ đến chuyện báo thù máu đổi máu.

Nhưng mà việc ông giết cả người vô tội như vợ chồng Kiều Tam Hoè và Huyền Khổ đại sư (những người từng nuôi con trai ông - Tiêu Phong/Kiều Phong) thì đúng là quá đà rồi đó. Lúc này ông đã thực sự "hóa ma" không còn gì để bàn

Lẽ ra phải chết tại tay chính đạo, nhưng sự xuất hiện của Vô Danh Thần Tăng đã thay đổi mọi thứ!

Cái kết quá nhân từ khiến nhiều người bất ngờ

0369691be197b04fb42e.png


Trong trận quyết chiến ở Tàng Kinh Các giữa hai cặp cha con Tiêu Viễn Sơn - Tiêu Phong và Mộ Dung Bác - Mộ Dung Phục, Vô Danh Thần Tăng bỗng xuất hiện như "thánh giải cứu". Ông không chỉ dùng võ công đỉnh của chóp để "hold" cả 4 người, mà còn dùng lòng từ bi "độ hóa" hai ông ma đầu, khiến họ tỉnh ngộ và xuống tóc quy y luôn!

Nghe hơi unrealistic nhỉ? Nhưng ông Kim Dung có ý đồ sâu xa lắm đó! Việc để Tiêu Viễn Sơn sống không phải tha thứ vô điều kiện, mà là cho ông cơ hội chuộc lỗi bằng cách truyền lại tinh thần hiệp nghĩa cho đời sau.

Bí mật về 7 đệ tử của Tiêu Viễn Sơn

1d2f7f2eb23be8dd5cf2.png


Theo các trang Sohu và Sina, thời gian trong Thiên Long Bát Bộ xảy ra trước Anh Hùng Xạ Điêu hàng trăm năm. Và có một thuyết cực kỳ thú vị trong fandom: 7 đệ tử của Tiêu Viễn Sơn chính là Giang Nam Thất Quái trong Anh Hùng Xạ Điêu đó!

Bằng chứng nè: Kha Trấn Ác trong nguyên tác có đoạn viết rằng ông dùng chiêu trong Phục Ma Trượng Pháp - võ công ông học ở sa mạc Mông Cổ để đối phó với người mù như Mai Siêu Phong.

Mà Phục Ma Trượng Pháp lại chính là tuyệt kỹ Thiếu Lâm mà Tiêu Viễn Sơn từng trộm học! Vô Danh Thần Tăng có nói: "Năm xưa cư sĩ (Tiêu Viễn Sơn) mê võ học, bỏ qua kinh Phật, tìm thấy quyển Phục Ma Trượng Pháp mà hân hoan luyện tập."

Vậy là rõ ràng rồi đó! Sau khi được "giác ngộ", Tiêu Viễn Sơn đã thu nhận đệ tử và truyền võ công để chuộc lại tội lỗi của mình.

8919ea97b2f869480c2f.jpg


Thực ra Giang Nam Thất Quái không hề yếu như mọi người vẫn nghĩ đâu nha! Trong bản đăng dài kỳ đầu tiên của Anh Hùng Xạ Điêu, Khưu Xứ Cơ còn phải thốt lên: "Giang Nam Thất Quái quả danh bất hư truyền, võ công tuyệt thế, bần đạo xin bái phục."

Chứng tỏ 7 người này từng là cao thủ hàng đầu đấy, chỉ là gặp phải những boss quá bá như Hoàng Dung, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư nên bị lu mờ thôi

Giang Nam Thất Quái hành hiệp trượng nghĩa không phải vì ham chiến, mà là đang mang sứ mệnh chuộc lỗi thay sư phụ của mình!

Ý nghĩa sâu xa của ông Kim Dung

c439571f8142eca65bd1.png


Giết chết kẻ ác thì dễ, nhưng khiến kẻ ác tự ngộ rồi truyền dạy điều thiện mới là "xử lý tận gốc" thật sự!

Kim Dung để Tiêu Viễn Sơn sống để nói lên thông điệp: "Trừng phạt có thể diệt thân, nhưng chỉ lòng từ mới cứu được tâm." Deep phết nhỉ?

Nếu Tiêu Viễn Sơn chết thì oán thù chỉ kết thúc bằng máu. Nhưng khi ông sống, ăn năn và để lại dòng truyền thừa chính nghĩa như Giang Nam Thất Quái thì tinh thần võ hiệp được kéo dài thêm cả một thế hệ!

Nghe có vẻ unrealistic nhưng chính cái "tha thứ có chủ đích" này mới làm nên tính nhân văn của Kim Dung: Không phải diệt trừ cái ác, mà là cảm hóa để cái ác biết hành thiện.

Và đó chính là lý do Kim Dung không viết chết Tiêu Viễn Sơn, mà để ông sống tiếp, chuộc lỗi bằng cách gieo mầm hiệp nghĩa cho cả một thời đại Xạ Điêu sau này!

Theo Sohu, Sina, 163

257ec7a82ec16696f053.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top