Lâu nay netizen cứ đồn đại rằng Tử Cấm Thành mỗi năm xài tận 600.000 tấn máu lợn để "trừ ma đuổi quỷ" Nhưng giờ sự thật cuối cùng cũng được phơi bày rồi nè!
Tin đồn này lan truyền suốt mấy năm trời, khiến nhiều người cứ tưởng Bắc Kinh xài máu lợn để xua đuổi những linh hồn oan khuất trong hoàng thành. Nghe drama vậy thôi chứ thực ra... không phải đâu các bạn ơi!
Theo một cuốn sách mới xuất bản gần đây, thứ chất lỏng màu đỏ huyền bí đó thực chất là... một loại chất kết dính xịn xò! Nó được dùng để sơn lên những bức tường và cột trụ đỏ iconic của cung điện đấy.
Thông tin này được tiết lộ trong cuốn sách "Ngồi dưới mái nhà Tử Cấm Thành: giải đáp 50 câu hỏi về Tử Cấm Thành" của tác giả Chu Càn - một chuyên gia kiến trúc cổ đã cày cuốc nghiên cứu tại cung điện này tận 20 năm trời luôn!
Theo Beijing Daily đưa tin, anh Chu đã lên tiếng debunk hàng loạt tin đồn vô căn cứ quanh khu di tích này. Ông giải thích rằng lớp hỗn hợp phết lên mặt ngoài các cấu trúc gỗ hoặc tường gạch được gọi là "di zhang ceng".
OK thì lớp bảo vệ này có chứa máu lợn thật đấy, nhưng không phải để trừ tà ma gì hết nha! Nó đơn giản chỉ là vật liệu tăng cường độ bám dính thôi. Khoa học lắm luôn!
Cụ thể là máu lợn sẽ được mix với tro gạch, dầu trẩu, cây gai dầu và một số nguyên liệu khác để tạo ra loại vữa đặc biệt. Thợ thủ công sẽ phết lớp này lên bề mặt gỗ.
Nhờ lớp "giáp" này mà phần lõi gỗ bên trong được bảo vệ khỏi nắng mưa và côn trùng gây hại. Máu lợn giúp tăng độ bám và độ bền của lớp di zhang ceng luôn! Phải công nhận người xưa sáng tạo vãi chưởng
Theo anh Chu, đây là một phát minh khoa học vượt tầm thời đại của thợ thủ công ngày xưa. Sau khi làm xong lớp nền, thợ sơn sẽ phủ màu đỏ hoặc vẽ thêm họa tiết trang trí lên trên. Công nghệ xây dựng độc đáo này đã được áp dụng suốt từ triều đại nhà Minh (1366-1644) luôn nha!
Nói thêm về Tử Cấm Thành một chút cho mấy bạn nào chưa biết, đây là quần thể cung điện hoàng gia siêu to khổng lồ ngay trung tâm Bắc Kinh. Trong hơn 500 năm từ 1420 đến đầu thế kỷ 20, nơi này không chỉ là nơi hoàng đế sống mà còn là trung tâm quyền lực chính trị của Trung Quốc luôn. Năm 1987, UNESCO đã công nhận nó là di sản thế giới đấy!
Cho đến giờ, đây vẫn là quần thể cung điện hoàng gia lớn nhất còn tồn tại trên toàn cầu. Hot đến mức nằm trong top điểm đến hấp dẫn nhất Trung Quốc ấy. Riêng năm ngoái đã đón 18 triệu lượt khách, tăng so với 17,6 triệu lượt năm trước nữa! Xịn sò không chê vào đâu được
Vậy tại sao tin đồn về máu lợn lại bám rễ sâu trong tâm trí mọi người? Là do những truyền thuyết dân gian về Tử Cấm Thành đầy rẫy ma quỷ đó mà! Lịch sử cung điện này ghi nhận vô số quan lại, hoàng tộc và người hầu đã phải bỏ mạng tại đây. Thế nên chẳng thiếu những hiện tượng bị đồn đại là kỳ bí
Case nổi tiếng nhất là vụ mùa hè 1992. Hôm đó trời mưa to có sấm sét, nhiều du khách khẳng định họ thấy một toán cung nữ đi lướt qua bức tường đỏ!
Các chuyên gia khoa học giải thích rằng lớp sơn trên tường có chứa oxit sắt từ - chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ảnh quang học. Khi kết hợp với tia sét, nó đã tạo ra ảo ảnh khiến hình bóng cung nữ như xuất hiện trở lại. Nhưng đáng tiếc là lời giải thích khoa học này không được công chúng đại lục đồng tình lắm
Còn có một chỗ nữa là giếng Trân phi - nơi vào năm 1900, Từ Hy thái hậu đã ra lệnh ném Trân phi xuống giếng cho đến chết. Từ đó, nhiều người loan tin thấy một người phụ nữ nổi lên từ mặt nước, hoặc nghe tiếng khóc vọng ra từ bên trong. Hiện tại miệng giếng đã được che kín bằng sắt rồi nha!
Một điều nữa mọi người hay bàn tán là Tử Cấm Thành đóng cửa lúc 5 giờ chiều - khá sớm so với mong đợi. Nhiều người suy đoán cung điện bị ma ám vào ban đêm nên phải đuổi người ra trước khi trời tối. Nhưng thực ra là... nhân viên cần thời gian kiểm tra hiện vật sau khi khách rời đi thôi mà! Practical lắm chứ đâu có gì đâu
Ngay sau khi những lời giải thích của anh Chu về máu lợn được công bố, chủ đề này đã viral trên mạng luôn! Một netizen comment: "Ngả mũ thán phục trước những người thợ thủ công thông minh và cần mẫn ở Trung Quốc thời xưa"
Trong khi đó, một người khác lại nói đùa: "Tôi vẫn tin rằng nó có hai chức năng: bảo vệ cấu trúc gỗ VÀ trừ tà"
Nguồn: soha.vn
Tin đồn này lan truyền suốt mấy năm trời, khiến nhiều người cứ tưởng Bắc Kinh xài máu lợn để xua đuổi những linh hồn oan khuất trong hoàng thành. Nghe drama vậy thôi chứ thực ra... không phải đâu các bạn ơi!
Theo một cuốn sách mới xuất bản gần đây, thứ chất lỏng màu đỏ huyền bí đó thực chất là... một loại chất kết dính xịn xò! Nó được dùng để sơn lên những bức tường và cột trụ đỏ iconic của cung điện đấy.
Thông tin này được tiết lộ trong cuốn sách "Ngồi dưới mái nhà Tử Cấm Thành: giải đáp 50 câu hỏi về Tử Cấm Thành" của tác giả Chu Càn - một chuyên gia kiến trúc cổ đã cày cuốc nghiên cứu tại cung điện này tận 20 năm trời luôn!
Theo Beijing Daily đưa tin, anh Chu đã lên tiếng debunk hàng loạt tin đồn vô căn cứ quanh khu di tích này. Ông giải thích rằng lớp hỗn hợp phết lên mặt ngoài các cấu trúc gỗ hoặc tường gạch được gọi là "di zhang ceng".
OK thì lớp bảo vệ này có chứa máu lợn thật đấy, nhưng không phải để trừ tà ma gì hết nha! Nó đơn giản chỉ là vật liệu tăng cường độ bám dính thôi. Khoa học lắm luôn!
Cụ thể là máu lợn sẽ được mix với tro gạch, dầu trẩu, cây gai dầu và một số nguyên liệu khác để tạo ra loại vữa đặc biệt. Thợ thủ công sẽ phết lớp này lên bề mặt gỗ.
Nhờ lớp "giáp" này mà phần lõi gỗ bên trong được bảo vệ khỏi nắng mưa và côn trùng gây hại. Máu lợn giúp tăng độ bám và độ bền của lớp di zhang ceng luôn! Phải công nhận người xưa sáng tạo vãi chưởng
Theo anh Chu, đây là một phát minh khoa học vượt tầm thời đại của thợ thủ công ngày xưa. Sau khi làm xong lớp nền, thợ sơn sẽ phủ màu đỏ hoặc vẽ thêm họa tiết trang trí lên trên. Công nghệ xây dựng độc đáo này đã được áp dụng suốt từ triều đại nhà Minh (1366-1644) luôn nha!
Nói thêm về Tử Cấm Thành một chút cho mấy bạn nào chưa biết, đây là quần thể cung điện hoàng gia siêu to khổng lồ ngay trung tâm Bắc Kinh. Trong hơn 500 năm từ 1420 đến đầu thế kỷ 20, nơi này không chỉ là nơi hoàng đế sống mà còn là trung tâm quyền lực chính trị của Trung Quốc luôn. Năm 1987, UNESCO đã công nhận nó là di sản thế giới đấy!
Cho đến giờ, đây vẫn là quần thể cung điện hoàng gia lớn nhất còn tồn tại trên toàn cầu. Hot đến mức nằm trong top điểm đến hấp dẫn nhất Trung Quốc ấy. Riêng năm ngoái đã đón 18 triệu lượt khách, tăng so với 17,6 triệu lượt năm trước nữa! Xịn sò không chê vào đâu được
Vậy tại sao tin đồn về máu lợn lại bám rễ sâu trong tâm trí mọi người? Là do những truyền thuyết dân gian về Tử Cấm Thành đầy rẫy ma quỷ đó mà! Lịch sử cung điện này ghi nhận vô số quan lại, hoàng tộc và người hầu đã phải bỏ mạng tại đây. Thế nên chẳng thiếu những hiện tượng bị đồn đại là kỳ bí
Case nổi tiếng nhất là vụ mùa hè 1992. Hôm đó trời mưa to có sấm sét, nhiều du khách khẳng định họ thấy một toán cung nữ đi lướt qua bức tường đỏ!
Các chuyên gia khoa học giải thích rằng lớp sơn trên tường có chứa oxit sắt từ - chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ảnh quang học. Khi kết hợp với tia sét, nó đã tạo ra ảo ảnh khiến hình bóng cung nữ như xuất hiện trở lại. Nhưng đáng tiếc là lời giải thích khoa học này không được công chúng đại lục đồng tình lắm
Còn có một chỗ nữa là giếng Trân phi - nơi vào năm 1900, Từ Hy thái hậu đã ra lệnh ném Trân phi xuống giếng cho đến chết. Từ đó, nhiều người loan tin thấy một người phụ nữ nổi lên từ mặt nước, hoặc nghe tiếng khóc vọng ra từ bên trong. Hiện tại miệng giếng đã được che kín bằng sắt rồi nha!
Một điều nữa mọi người hay bàn tán là Tử Cấm Thành đóng cửa lúc 5 giờ chiều - khá sớm so với mong đợi. Nhiều người suy đoán cung điện bị ma ám vào ban đêm nên phải đuổi người ra trước khi trời tối. Nhưng thực ra là... nhân viên cần thời gian kiểm tra hiện vật sau khi khách rời đi thôi mà! Practical lắm chứ đâu có gì đâu
Ngay sau khi những lời giải thích của anh Chu về máu lợn được công bố, chủ đề này đã viral trên mạng luôn! Một netizen comment: "Ngả mũ thán phục trước những người thợ thủ công thông minh và cần mẫn ở Trung Quốc thời xưa"
Trong khi đó, một người khác lại nói đùa: "Tôi vẫn tin rằng nó có hai chức năng: bảo vệ cấu trúc gỗ VÀ trừ tà"
Nguồn: soha.vn